Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Sáng nay mình đưa chị Hai đi kiểm tra sức khoẻ ở FV tại toà nhà Bitexco. Vài dòng trao đổi với các anh về hầm đậu xe ở đây:
1. Giúp cho tài mới luyện kỹ năng lùi xe vào chuồng. Phải lùo xe vào trúng rãnh vừa đủ bánh xe.
2. Không khuyến khích tài xế bụng bự đi xe 7 chỗ đậu xe ở đây, vì khoản cách giữa 2 xe rất nhỏ. P/s: đi 7 chỗ nên nói bảo vệ cho đậu ở khu xe 4 chỗ thì mới đi ra khỏi xe dễ dàng.View attachment 180114
mấy anh nên mua xe có cửa sổ trời
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng B2
28/4/12
151
41
28
Đậu riết cũng quen thôi bác, do được cái hầm có đường lưu thông khá rộng nên thẳng lái khá dễ, bác nào không quen gọi bảo vệ họ hướng dẫn tận tình. 50k 3 tiếng là giá chấp nhận đc ở khu quận 1 rồi các bác a2h, gửi bãi ngoài nắng nôi cũng 40k rồi!
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Chỗ để xe chật thật. Có hôm thấy anh mập tay vịn cột chân bước lên bánh xe qua cũng được. Hơi vất vả chút nhưng bù lại đường ra vào cũng thoáng.
 
Hạng B2
22/2/08
162
69
28
Toà nhà Techcombank ở Tôn Đức Thắng còn khiếp hơn mấy bác à, thiết kế chỗ nâng như bên Bitexco nhưng lối đi trong hầm rất chật hẹp chỉ vừa một xe chạy, mà khoảng ngang chỗ đậu vừa đúng chiều ngang xe em, một bên hở 2mm thì bên kia cạ vỏ. Vậy mà bv nó chỉ e vào đậu ngay góc ngoặt, chỗ đầu tiên vừa xuống hầm quẹo trái.

Mấy bác muốn trải nghiệm độ khó thì xuống đúng chỗ này thử con nào chiều ngang và dài tương đương B520 nhé. Bảo đảm qua được chỗ này thì Bitex không là gì.
 
  • Like
Reactions: vthanh6