Bảo vệ nó dời anh ạ, 1 - 2 chiếc thì tự dời, còn nhiều thì kêu bvCăng nhể ... nội dời đống xe 2B cũng đuối rồi . Mua chung cư kể ra cũng không có sướng .
Căng thặcCăng nhể ... nội dời đống xe 2B cũng đuối rồi . Mua chung cư kể ra cũng không có sướng .
Tập lái bác ơi, đó mấy ông lái lâu trên OS và có dán logo đậu xe cán được cái vạchGóp thêm với các anh hình ảnh mới nhất chiều nay:
Sân rộng mênh mông trống trơn, vào chuồng không chịu cứ phải chân dẫm lên vạch mới chịu.
Hêy dzà
View attachment 673891
Nhiều khi trống quá khó canh lắmGóp thêm với các anh hình ảnh mới nhất chiều nay:
Sân rộng mênh mông trống trơn, vào chuồng không chịu cứ phải chân dẫm lên vạch mới chịu.
Hêy dzà
View attachment 673891
Anh này hay thật, đoán y tróc.Tập lái bác ơi, đó mấy ông lái lâu trên OS và có dán logo đậu xe cán được cái vạch![]()
Thấy bãi trống tính ôn bài tập đậu xe đưa lên để anh em ném đá ai dè bị anh bắt bài.
tặng anh một like.
Tập cả hai bánh tiến, lùi cũng phải tập thôi. Tài gì đâu, đang tập lái đó anh.Nhiều khi trống quá khó canh lắm, bác chụp luôn bánh trước xem ntn, nếu cán cũng thế là tài canh chuẩn chứ
![]()

Chung cư quan trọng nhất là ban quản lí và công ty quản lí. Luật lệ rõ ràng thì sẽ đỡ. Còn ý thức thì ở đâu cũng có người này người kia. Chỉ là ở VN mình tỉ lệ gặp bọn vô ý thức khá cao.Căng nhể ... nội dời đống xe 2B cũng đuối rồi . Mua chung cư kể ra cũng không có sướng .
CRV, con xe đầu tiên của em khi mới lái, nhìn nhớ ghê. Nhớ lúc de khỏi nhà người quen trong hẻm Võ Văn Tần, 2b kèn hối um sùm, mới lái nên hoảng quất đít vào mẻ 1 góc tường. Từ đó ko nghe tiếng kèn nữa, 1 số 2b quay đầu đi hướng khác luônAnh này hay thật, đoán y tróc.
Thấy bãi trống tính ôn bài tập đậu xe đưa lên để anh em ném đá ai dè bị anh bắt bài.
tặng anh một like.
Tập cả hai bánh tiến, lùi cũng phải tập thôi. Tài gì đâu, đang tập lái đó anh.
View attachment 674034
Giá như xã hội này nhiều ng như bác Ba CáiXong họ lại lên đây nhắc nhở hả anh?
Vòng luẩn quẩn không phải cách tích cực anh ơi.

e ít găp đc ng tốt như bác!
Xã hội bây giờ khá hơn trước nhiều quá. Con xe đầu tiên của riêng mình là Toy chả nhớ hiệu gì 8x đời đầu, xoay gần nửa vòng vô lăng mới bám. Vào ra nhà đúng giờ đi làm với tan tầm làm xe kẹt cả dãy dài. Có ông hàng xóm tốt bụng ở trọ gần đó cứ sáng, chiều mang xe ba gác ra chặn đầu điều tiết giao thông. Giờ nghĩ lại cứ tủm tỉm cười thầm như đang yêu. Cũng hên, mình gặp được nhiều người tốt bụng.CRV, con xe đầu tiên của em khi mới lái, nhìn nhớ ghê. Nhớ lúc de khỏi nhà người quen trong hẻm Võ Văn Tần, 2b kèn hối um sùm, mới lái nên hoảng quất đít vào mẻ 1 góc tường. Từ đó ko nghe tiếng kèn nữa, 1 số 2b quay đầu đi hướng khác luôn![]()
Anh em mình ai cũng thế thôi anh ơi.Giá như xã hội này nhiều ng như bác Ba CáiThì tốt biết bao!
e ít găp đc ng tốt như bác!
Chỉ có điều mải làm ăn nên không để ý chứ ai cũng muốn vui vẻ hòa đồng trong giao tiếp, hạn chế tối giải quyết xung đột bằng những biện pháp tiêu cực mà.
Đơn giản vậy thôi, có gì đâu anh.
P/S nick mình muốn lấy là "bác ái" mà ai cũng hiểu là "ba cái". Được ba cái đã mừng, thôi để mọi người hiểu vậy.
Không có "miếng" mà có "tiếng" cũng hay anh hỉ.
Chỉnh sửa cuối: