Chắc ở nhà ổng quen đậu vậy rồi. Hạ hoả bác chủ ơi. Nóng hại mình trước chứ được gì đâu.

nhiều người cái tôi cao quá nên chẳng để ý việc xung quanh là gì đâu bác ơi, chủ yếu là được việc của mình và gia đình mình còn anh hưởng tới ại mặc kệ (hi vọng anh em OS mình không có như rứa hỉ)
Có $ ko có nghiã là họ có đc ý thức bác thớt ơi.
Mà bản 29 thì bác cũng biết dân đó nó thế nào dzồi! Bọn nó không có quan niệm xã hội đâu, chúng nó toàn bố đời cả đới!
Mà bản 29 thì bác cũng biết dân đó nó thế nào dzồi! Bọn nó không có quan niệm xã hội đâu, chúng nó toàn bố đời cả đới!
Bị dạy dỗ những điều sơ đẳng - Nhục thiệt - nhưng tài xế kia có lòng tự trọng đâu mà biết nhục !
Tài xế trên kia nghĩ trong bụng "Hà Nội không vội được đâu".
Mà quên mất đang ở VT
Mà quên mất đang ở VT
May cho bác là nó ko có súng hay có dao kiếm gì, chứ nếu có bác như lày rùi:View attachment 249157
Ông nội này cứ thế mà đậu xe chắn ngay trước cửa khách sạn chờ người nhà mặc cho xe khác không ra vô được, láo hơn là em gõ cửa tài xế nhắc thì lơ luôn vẫn đứng im. Hình như nhiều người giờ mất cảm giác nhục rồi thì phải.
http://nld.com.vn/phap-luat/tai-xe-...tay-vi-bam-coi-xin-vuot-20150429134330922.htm

Sao bác vội vàng quá vậy. Đường của ông cố nội tớ mà, thắc mắc làm giề? Nhưng trách chi thứ vô văn hoá đó.
Đạch, biển 29S! 1000 năm văn hiến! E xin lỗi các bác ấy nhưng số đông 29/30! 1 LẦN NỮA XIN LỖI!