Thảo Luận Chung Đậu xe

Hạng D
18/2/10
3.556
3.725
113
Ông nội này cứ thế mà đậu xe chắn ngay trước cửa khách sạn chờ người nhà mặc cho xe khác không ra vô được, láo hơn là em gõ cửa tài xế nhắc thì lơ luôn vẫn đứng im. Hình như nhiều người giờ mất cảm giác nhục rồi thì phải.
Bác thông cảm, nó chạy cả ngàn cây số từ Hà Nội vào, chân không nhấc lên được, bác ráng chờ một chút. Đọc xong bài của bác, nhìn lại hình biển số 29 thì không cần giải thích thì cũng đủ hiểu rồi.
 
Hạng D
18/2/10
3.556
3.725
113
Hạng F
22/7/13
9.588
49.314
113
Có gì nhờ bảo vệ KS nhắc nhở lun bác , mình làm vậy nó lại càng chây ra và gặp thằng cà chớn thì kím chuyện với mình. Mấy thằng như vậy nó chẳng bao giờ khá nổi đâu, hơi đâu chấp nó cho mệt:3duongbia:
Bỏ đi bác! Kêu bảo vệ ra khéo tội người ta! ... hic hic! Bác bve khéo mỏ ăn trầu với côn đồ 29-30 à nhoen! :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
13/10/13
112
96
28
Nhịn đi bác chủ, mình có văn hoá vơ vào làm j chỉ tổ thiệt thân. Thành phần kiểu như vầy bây giơg nhiều lắm, ráng nhịn để còn lo kiếm cơm nuôi gấu và các F.
tốt nhất bây giờ gặp chuyện j cũng ráng nhịn. Nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi và...