Bắc 54 bac ơi . Còn mấy tg sao miễn bàn nhé.Sao mấy anh bạn người Bắc em quen đều tử tế hết vậy?!?!
Chắc bác là người tể tứ.Sao mấy anh bạn người Bắc em quen đều tử tế hết vậy?!?!
Trước mình ở Tây (Châu Âu), đậu vậy, tụi nó lẳng lặng chọc lốp xe!View attachment 249157
Ông nội này cứ thế mà đậu xe chắn ngay trước cửa khách sạn chờ người nhà mặc cho xe khác không ra vô được, láo hơn là em gõ cửa tài xế nhắc thì lơ luôn vẫn đứng im. Hình như nhiều người giờ mất cảm giác nhục rồi thì phải.
Mấy bác này gọi là Ông Nội. Bên 8 lạng, người nửa cân. Không lửa sao có khói được.May cho bác là nó ko có súng hay có dao kiếm gì, chứ nếu có bác như lày rùi:
http://nld.com.vn/phap-luat/tai-xe-...tay-vi-bam-coi-xin-vuot-20150429134330922.htm
![]()
Nhìn Mặt là biết Hiền Lành gòi!
ờ ờNhững người coi đường phố công cộng như nhà mình em thấy nhiều lắm ,nhiều đến nỗi trở nên bình thường như " chuyện thường ngày ở Huyện " !
đọc kỹ lại đi paCha này bị chém cũng không oan đâu, vượt qua xe tải rồi dừng lại để "nói chuyện" mà !
Vì Q.4 bị truy quét quá, giang hồ chia nhỏ dạt ra các quận khác.29-30, không cần suy nghĩ nhiều.
Ngay ngã 4 Hoàng Diệu - Nguyễn Hữu Hào q4 em còn thấy 1 mợ chạy Camry biển 30 bóp còi tin tin xua mấy chục xe máy đang dừng đèn đỏ để mợ quẹo phải vượt đèn. Em thấy lạ là sao hôm đó dân q4 hiền quá.
Như nhà cũ của mẹ mình ở Tôn Đản hồi nhỏ về là các anh các chú trùm giang hồ nhiều lắm.
Nay về không còn, các anh các chú ấy tản ra TB, BT, Q7, Q.9, Q2, Q.12...v...v... mở các "cty" đòi nợ thuê!
Chỉ thua...cực khoái 1 tí! Hí hí...Khoái