Nhìn mặt ông này cũng không phải dạng vừa đâu, chắc ép xe tải xách cây xuống định phang, ai dè trúng thanh niên cứng nó vác mã tấu chém....Cha này bị chém cũng không oan đâu, vượt qua xe tải rồi dừng lại để "nói chuyện" mà !
2 anh kia lôi nó xuống xe đấm đá luôn mà...hàm răng mình hem biết, nhưng thấy máu mũi sưng mắt...Trả lời bố đời như vậy còn hàm răng là may!
Đường của bố nó đấy bác. Bố nó làm to...Biển số 29 ah. Nó làm như đường của ông cố nội bó vậy đó
Có gì nhờ bảo vệ KS nhắc nhở lun bác , mình làm vậy nó lại càng chây ra và gặp thằng cà chớn thì kím chuyện với mình. Mấy thằng như vậy nó chẳng bao giờ khá nổi đâu, hơi đâu chấp nó cho mệt![]()
em tức lắm nhưng cũng chỉ gõ cửa nhắc: "ai lại đậu thế, anh lui lại chút cho xe ra vô", hic... nó lơ em luôn.
Hay là nó bị khiếm thính nhỉ, nếu nó bị mà trách nó thì cũng tội nhểem tức lắm nhưng cũng chỉ gõ cửa nhắc: "ai lại đậu thế, anh lui lại chút cho xe ra vô", hic... nó lơ em luôn.

Hihi botaiem tức lắm nhưng cũng chỉ gõ cửa nhắc: "ai lại đậu thế, anh lui lại chút cho xe ra vô", hic... nó lơ em luôn.
Hihi botai
Hay là nó bị khiếm thính nhỉ, nếu nó bị mà trách nó thì cũng tội nhể![]()
Hoa đà sống dậy cũng ko cứu nổi đâu bác ơi .tui nó lì lắm bố làm to mà. F hihi