Dễ quá, ai mà chả nhớ câu chuyện trong Kinh thánh về chàng chăn cừu bé nhỏ David đã dũng cảm nhận lời thách đấu của khổng lồ Goliath. Trong tay chỉ mang một cây gậy, với vài hòn đá củ đậu bay và một cái ná thun, David hiên ngang rời hàng ngũ quân Do thái lúc đó còn đang dúm dó truớc khổng lồ Goliath!
Nhanh như điện xẹt, David triển khai tuyệt kỹ "Đàn chỉ thần công" búng ngay một hòn cuội vào giữa trán của khổng lồ Goliath. Không để chậm một giây, chàng hiệp sĩ nhỏ con tiếp tục thi triển thân pháp "Lăng ba vi bộ", lướt tới và bồi thêm nốt đòn chí tử bằng kiếm chiêu "Tịch Tà Kiếm Phổ", xuyên thấu tim khổng lồ bằng chính thanh kiếm của hắn, trong tiếng tung hô vang dội của quần hùng!
David sau đó được nhà vua gả công chúa và lên kế vị ngôi báu, làm vua trị vì xứ Israel luôn tới 40 năm sau!
Chuyện hay quá, và giá mà ở trên đời này chuyện gì cũng hay và đượm chất anh hùng ca như vậy:
Giờ mới tới chủ đề chính của topic này, sorry các bác về việc vào đề dài dòng văn tự

!
Tổ chức Insurance Institute for Highway Safety ở Mỹ chuyên về an toàn trên đường cao tốc ( IIHS - [link]http://www.iihs.org/[/link] ) cũng đặt câu hỏi như vậy cho các xe hơi hiện đại ngày hôm nay: "David tý hon vs. khổng lồ Goliath - ai sẽ thắng ai?"
Nếu chúng ta xem các điểm crash test NCAP của các xe nhỏ thì thấy đa số chúng cũng đều rất tốt và không thua kém của các xe vừa và lớn bao nhiêu. Điều đó có nghĩa là khi va chạm ở các tốc độ như nhau và các điều kiện tương tự nhau thì chúng cũng phải an toàn (hoặc không an toàn, tùy theo cách nhìn vấn đề!) như ở các xe lớn?
Nói là làm, các xe nhỏ được đem ra để chọi thẳng vào các xe lớn. Các cú đâm đều diễn ra trực diện ở tốc độ 64 km/h (mô phỏng tốc độ lướt song vi vu 100km/h và sau đó tài xế thấy chướng ngại và đạp phanh khẩn cấp, khi lao thẳng vào nhau sau đó thì 2 xe sẽ giảm tốc độ xuống còn 64km/h):
- Smart Fortwo vs. Mercedes-Benz C class,
- Honda Jazz vs. Accord,
- Toyota Yaris vs. Toyota Camry.
Các lựa chọn trên vậy là hoàn toàn có chủ ý để giảm thiểu các ảnh hưởng khác lên kết quả của thí nghiệm, chỉ còn yếu tố to và nhỏ là đóng vai trò quyết định ở đây (nếu không quần hùng lại ì xèo: xe Nhật tông xe Mỹ, ai thắng ai v.v… thì sẽ lại thành chuyện nhậy cởm!).
Mời các bác bình loạn về loại hình thử nghiệm này cũng như dự đoán về tỷ số các trận đấu xem kết quả sẽ nghiêng về David hay Goliath

!