Hạng B1
12/6/08
88
0
6
52
TPHCM
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

Trích đoạn: IV4705

Úi giời ơi, mình bác xaphu mà xoay sở giữa 80 em chân dài thì em ứ tin, chắc lúc í là địa ngục chứ chẳng phải thiên đường như bác mơ mộng.
ừh nhỉ ? chiến đấu 80 ngày mới hết vòng 1 , kể ra cũng căng đấy và cũng chính vì thế nên e mới nói là lùa hết về 1 hòn đảo để yên tâm công tác chứ k sợ bị các bác chôm chỉa hehehehe
 
Hạng B2
24/4/08
490
2
18
48
TP Vũng Tàu
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

ừh nhỉ ? chiến đấu 80 ngày mới hết vòng 1 , kể ra cũng căng đấy và cũng chính vì thế nên e mới nói là lùa hết về 1 hòn đảo để yên tâm công tác chứ k sợ bị các bác chôm chỉa hehehehe
Nhiều quá sài ko hết bác có loại em nào thì bác thảy qua đảo của em nhé.:D
 
Hạng B1
12/6/08
88
0
6
52
TPHCM
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

Trích đoạn: otovungtau

ừh nhỉ ? chiến đấu 80 ngày mới hết vòng 1 , kể ra cũng căng đấy và cũng chính vì thế nên e mới nói là lùa hết về 1 hòn đảo để yên tâm công tác chứ k sợ bị các bác chôm chỉa hehehehe
Nhiều quá sài ko hết bác có loại em nào thì bác thảy qua đảo của em nhé.:D
vụ này đc ạh , cứ em nào có bầu là e thảy qua đảo của bác nhá khớ khớ khớ...
 
Tập Lái
23/6/08
27
0
0
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

otovungtau hốt ổ...
63.gif
 
Hạng B2
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

dạo này chủ đề longleg sôi nổi quá tặng bài thơ này cho mấy bác nào thích longleg ...:D:D

Làm trai thiết nghĩ phải dê, Không dê người nói "bê đê" khó xài. Tính dê phát triển dài dài, Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn. Lỡ dê con gái giận hờn, "Anh này dê quá... vô duyên hổng thèm". Dê phải giữ vững tinh thần, Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi. Con trai dê phải dê rồi, Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi. Hãy dê mặc kệ ai cười, Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương. Chẳng dê con gái sẽ buồn, Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...
 
Tập Lái
23/6/08
27
0
0
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

Trích đoạn: nhanoto

dạo này chủ đề longleg sôi nổi quá tặng bài thơ này cho mấy bác nào thích longleg ...:D:D

Làm trai thiết nghĩ phải dê, Không dê người nói "bê đê" khó xài. Tính dê phát triển dài dài, Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn. Lỡ dê con gái giận hờn, "Anh này dê quá... vô duyên hổng thèm". Dê phải giữ vững tinh thần, Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi. Con trai dê phải dê rồi, Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi. Hãy dê mặc kệ ai cười, Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương. Chẳng dê con gái sẽ buồn, Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...
Bác nì biết nhiều và vui tính ghê..tại hạ dzái phục..:)
 
Hạng B2
4/8/04
313
30
28
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

Trích đoạn: xaphu !
Nếu như e có 20,7 tỷ $ tiền dự trữ ngoại tệ của VN mình thì e lùa hết 80 em này về 1 hòn đảo nào đó sinh sống và sản xuất ra hàng loạt hoa hậu con , lúc đó VN mình sẽ dc mệnh danh là đất nước của các hoa hậu chứ k fải là venezuela nữa .

Em chỉ sợ tụi nó khôn như mẹ mà lại đẹp giống cha thì lúc đó ....:D:D:D
 
Hạng B2
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

hôm nay OFF cafe với mấy bác vui quá ... cuối tuần có bài này để mấy bác thư giãn đây... mấy bác OS nào làm trong hải quan xem xong lưu ý nhé

Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “Cha có gì khai báo không?” Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà quí bà bên kia rất thích.” Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”

tiếp bài nữa...
Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi chỉ ku hỏi củ chi". Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ". Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương". Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối". Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn bán k*c trên Bắc Cạn". Cuối cùng 1 anh bộ đội mới xuất ngũ hô to: "Chàng trai Giải Phóng phỏng gi** hô giải phóng!!!!"
 
Tập Lái
31/1/08
8
0
1
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

Em chưa được ăn em da trắng tóc vàng bao giờ cả, mà lại toàn là longlegs nữa...chao ui...chắc thịt mấy em này còn thơm hơn thịt rừng ở Châu Đức các pác nhẩy???
 
Hạng B1
12/6/08
88
0
6
52
TPHCM
RE: Đây là điểm hẹn của các mem OS VT , xin mời

Lâu lắm rồi e k thấy bác bmw7397 lên 4r, bữa trc bác ấy hẹn e khi nào về vungtau
033102beer_1_prv.gif
mà chẳng thấy alo gì hết, sáng nay e thấy bác ấy đi với em " lông lách " nào ấy, e thấy bác ấy ở cf garden ở đg lê hồng phong, e tính gọi mà thấy đi với chân dài nên e hổng dám gọi nữa , bác nào có thấy bác bmw7397 thì nhắn giùm e nhá
033102comp_1_prv.gif