Em chạy từ cầu Mỹ Thuận về Trung Lương (ban đêm) em không dám chạy sát con lươn (sợ tông vào con lươn), vì đường thì tối thui mà xe ngược chiều dọi thẳng vào mặt nên khi xe cùng chiều ít xe em chạy hàng hai, còn nhiều xe thì đu theo hoặc chạy lane 2. em bật pha thì chạy OK, nhưng lại pha thẳng vào xe ngược chiều nên không dám.
Cái cũ cao nhưng chân đế nhỏ k vững, thay cái mới đế to.
Cái sau đế to, nhưng k che được đèn, sẽ gắn thêm tấm che đèn.
Tấm che đèn hỏng, sẽ thay thế tấm mới.
Thay vài lần, phát sinh chi phí, nên để tiết kiệm sẽ thay bằng dải mới cao hơn.
Dải mới cao hơn chiếm diện tích, nên sẽ thay bằng cái chân đế nhỏ như lần đầu.
Rồi chu kỳ mới bắt đầu...

Đi tắt đón đầu đâu ko thấy, toàn quay về điểm xuất phát ban đầu...ko đón nổi đầu anh héngCái cũ cao nhưng chân đế nhỏ k vững, thay cái mới đế to.
Cái sau đế to, nhưng k che được đèn, sẽ gắn thêm tấm che đèn.
Tấm che đèn hỏng, sẽ thay thế tấm mới.
Thay vài lần, phát sinh chi phí, nên để tiết kiệm sẽ thay bằng dải mới cao hơn.
Dải mới cao hơn chiếm diện tích, nên sẽ thay bằng cái chân đế nhỏ như lần đầu.
Rồi chu kỳ mới bắt đầu...
đây, lãnh đạo có tầm nhìn dài hạn...Cái cũ cao nhưng chân đế nhỏ k vững, thay cái mới đế to.
Cái sau đế to, nhưng k che được đèn, sẽ gắn thêm tấm che đèn.
Tấm che đèn hỏng, sẽ thay thế tấm mới.
Thay vài lần, phát sinh chi phí, nên để tiết kiệm sẽ thay bằng dải mới cao hơn.
Dải mới cao hơn chiếm diện tích, nên sẽ thay bằng cái chân đế nhỏ như lần đầu.
Rồi chu kỳ mới bắt đầu...