Vậy thì phải đặt câu hỏi tiếp theo là "đầy tớ" làm cái quái gì mà chụp hình tạo dáng kiểu nào cũng bị một bộ phận không nhỏ "ông chủ" ném đá và quăng gạch. Do ăn ở trước kia ra sao ấy khiến người xem ảnh triễn lãm có 2 suy nghĩ trái chiều.
Nhưng công bằng mà nói thì "đầy tớ" làm người mẫu cũng đẹp, cũng biểu cảm, diễn rất xuất thần nên ảnh triển lãm rất hay và mới có nhiều người bình phẩm. Nên trao giải nhiếp ảnh cho tác phẩm này.
Nhưng công bằng mà nói thì "đầy tớ" làm người mẫu cũng đẹp, cũng biểu cảm, diễn rất xuất thần nên ảnh triển lãm rất hay và mới có nhiều người bình phẩm. Nên trao giải nhiếp ảnh cho tác phẩm này.