Hạng C
26/9/17
626
3.699
93
Cả vô sinh lẫn sức khỏe cải thiện thì có lẽ cô giáo quá may mắn .
Vâng, chắc cũng có vài phần may mắn. Đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, mấy nay em lại thích có một đứa con gái, chồng cũng mong. Nhưng sợ đẻ nữa lại ra thằng boy. Không phải vì sợ tam nam … mà vì 2 thằng giặc ở nhà quậy quá, thêm 1 thằng nữa chắc chúng nó quậy banh nóc nhà luôn quá.
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.422
113
Tiền Giang, gò công
Vâng, chắc cũng có vài phần may mắn. Đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, mấy nay em lại thích có một đứa con gái, chồng cũng mong. Nhưng sợ đẻ nữa lại ra thằng boy. Không phải vì sợ tam nam … mà vì 2 thằng giặc ở nhà quậy quá, thêm 1 thằng nữa chắc chúng nó quậy banh nóc nhà luôn quá.
Cô nói vậy là không thật lòng rồi .
Khi đứa thứ 3 biết phá thì đứa đầu đã có người yêu, chả rảnh đâu mà đi phá phách nữa .
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.422
113
Tiền Giang, gò công
Em nghe nói canh trứng cũng chưa chắc. Muốn chắc phải qua nước ngoài nuôi và cấy phôi mới chắc. Không biết tốn khoảng nhiêu tiền nữa.
Ở vn làm tốt, nhưng phải làm sao bảo chưa có con lâu lắm rồi , họ sẽ làm ra 2 thằng luôn . trứng thì chỉ co ý nghĩa tí xíu thôi . nếu anh phá điện kia toàn x thì canh chi cho mỏi mắt