Đúng là cánh lái xe taxi thì hầu hết là chạy ẩu nhưng trong đó cũng còn có người chạy xe đàng hoàng lắm các bác ạ, em cũng hay đi taxi Mai Linh có quen 1 vài tài xế quen vì các lái xe này chỉ đậu và chạy tài trong khu dân cư em ở thôi, em thấy họ nói chuyện cũng như chạy rất đàng hoàng các bác ạ, nhiều lúc họ tâm sự mà em cũng thấy rất thông cảm cho họ, hằng ngày phải đối với nhiều thứ như cạnh tranh với hãng khác, lo bị xxx phạt, lo tai nạn thì nồi cơm sẽ bị bể (ít nhất là trong thời gian ngắn)....
Tất nhiên là bên cạnh những bác tài taxi có tâm thì cũng có rất nhiều tài taxi chạy ẩu giành đường gây tai nạn, nhưng em nghĩ cũng không nên nhìn phiến diện với nghề lái taxi các bác ơi, vì đó cũng là cái nghề kiếm sống của người ta, còn hơn là ở không rồi đi trộm cắp, cướp giật,....
Em nói có gì không phải thì các bác cứ ném đá nhưng nhẹ tay thôi ạ.