Cảnh Báo Đề Phòng Con Nít

Hạng C
19/5/07
805
435
63
Sự việc xảy ra với vợ hai em hôm chủ nhật, đang ngon chớn rẽ vào ngõ, từ xa xa chợt thấy thằng bé đứng trong lề mặt lấm la lấm lét, cứ nghĩ nó chuẩn bị băng qua đường nên đề phòng giảm tốc độ, nào ngờ nó dương cái chạc ná lên và ngắm, đúc lúc vợ hai em vửa trờn tới, thằng bé nhả đạn và nghe cái "cốp" vào hông cửa sau, thôi rồi tiêu rồi. Nhìn kính hậu thì thằng bé chạy biến vô nhà.
Dừng xe xem thì cửa sau phải lõm một lỗ, trầy sơn, máu nóng nổi lên em đi vô nhà thằng bé đó, không biết nó trốn ở đâu mà mất tiêu, hỏi mấy đứa khác đang chơi ngoài sân thì tụi nó nói, thằng Bo chốn rồi chú ơi, tìm ba mẹ nó thì được kết luận đi đám cưới rồi. Em cũng không đi quyết dạy cho thằng bé một bài học, tìm bằng được người nhà của nó, 15 phút sau mới tìm được người tự xưng là chú của thằng nhóc, mà lúc này thằng nhóc cũng chưa ra khỏi chỗ chốn cơ các bác ạ, người chú của nó cũng mất gần 10 phút vào nhà kiếm mới lòi ra được thằng nhóc khoảng 3 -4 tuổi mồ hôi mồ kê nhễ nhại (chắc là chui gầm giường chốn rồi), chú nó bắt thằng nhóc xin lỗi và tiêu huỷ cây chạc ná, em thì cũng chả làm gì được không lẽ bắt nó đền, thôi đành bỏ qua thôi, chú thằng nhóc cũng xin lỗi em
Coi như xui rủi, các bác cẩn thị với mấy thằng nhóc nhé
 
Hạng C
19/5/07
805
435
63
em cũng sợ kính vô kính lái, nếu bể kính mà ảnh hưởng tới người ngồi bên trong còn mệt hơn nữa
 
  • Like
Reactions: thuytram_dep
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Xui xẻo cho bác, thằng nhỏ nhỏ quá chưa ý thức được, hy vọng khi về ba má nó ý thức được. Quá nguy hiểm...