Tuần trước em cũng bị 1 vụ. Thằng nhóc chạy xe đạp tông cái rầm vào đuôi xe rồi té ra. Lúc đó em đang ngồi trong xe, đã nổ máy và chuẩn bị chạy, mẹ thằng nhóc đó cũng đứng ở đó. Lúc đó em nghĩ là chỉ trầy cản nên nói nó đi đứng cẩn thận và cũng không thấy mẹ nó nói gì. Về đến nhà thấy cái đèn hậu bên tài thủng một lỗ như cái nắm đấm... Tức điên, chẳng lẽ chạy ra chỗ ban nãy bắt họ đền. Do là đèn độ nên phải bỏ thêm tiền vào mua bộ mới vì BH chỉ đền được 40% giá trị bộ đèn thôi. .... coi như xui tháng cô hồn. Cái mà em bực mình ở đây là mẹ nó chứ không phải thằng nhóc đó. Cái lỗ thủng trên cái đèn hậu to như thế chẳng lẽ nó không nhìn thấy, vậy mà làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu lúc đó ra xin lỗi đàng hoàng thì em cũng chẳng bắt đền làm gì.
Chắc mẹ nó nghĩ...con tớ là ông trời nhá...xe lớn chiếm chỗ... cản đường..làm thằng bé té..tớ chưa bắt đền là may roi...còn ì xèo ah....heheheTuần trước em cũng bị 1 vụ. Thằng nhóc chạy xe đạp tông cái rầm vào đuôi xe rồi té ra. Lúc đó em đang ngồi trong xe, đã nổ máy và chuẩn bị chạy, mẹ thằng nhóc đó cũng đứng ở đó. Lúc đó em nghĩ là chỉ trầy cản nên nói nó đi đứng cẩn thận và cũng không thấy mẹ nó nói gì. Về đến nhà thấy cái đèn hậu bên tài thủng một lỗ như cái nắm đấm... Tức điên, chẳng lẽ chạy ra chỗ ban nãy bắt họ đền. Do là đèn độ nên phải bỏ thêm tiền vào mua bộ mới vì BH chỉ đền được 40% giá trị bộ đèn thôi. .... coi như xui tháng cô hồn. Cái mà em bực mình ở đây là mẹ nó chứ không phải thằng nhóc đó. Cái lỗ thủng trên cái đèn hậu to như thế chẳng lẽ nó không nhìn thấy, vậy mà làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu lúc đó ra xin lỗi đàng hoàng thì em cũng chẳng bắt đền làm gì.
Cũng may mà mẹ nó không nói với mềnh như thế. Vớ vẩn là cho một phát vỡ alo luôn cho chừa.Chắc mẹ nó nghĩ...con tớ là ông trời nhá...xe lớn chiếm chỗ... cản đường..làm thằng bé té..tớ chưa bắt đền là may roi...còn ì xèo ah....hehehe

Em cũng từng có 1 chuyện vừa thương vừa ức nhá...thằng nhóc nhỏ đang lon ton vấp phải cục đá chúi nhũi ngã vào 1 chiếc xe đạp nhỏ để gần đó. Em nó lom khom ngồi dậy và dựng chiếc xe đạp trở lại cho chủ...xong em quay mặt vào tiệm tạp hóa mua đồ típ, lòng ngưỡng mộ mới tí tuổi mà đã có nhân văn thế rồi...khi mua xong quay ra thấy em đang lon ton đi bên hông kia của xe...em ra tới nơi thì mếu máo...1 đường gần 1 mét bên hông xe, nhìn em thì trên tay đang cầm cục đá đã làm em vấp té lúc nãy...mặt em đỏ lên...éo biết nói gì luôn chỉ la vài tiếng roy cho đi...
Đôi khi cũng nghĩ bố mẹ em dạy nếu làm ngã xe ng khác thì phải dựng lên...mà chưa dạy tới cách cư xử với oto...hô hô!
Đôi khi cũng nghĩ bố mẹ em dạy nếu làm ngã xe ng khác thì phải dựng lên...mà chưa dạy tới cách cư xử với oto...hô hô!
Em sợ đám nhóc ở quê lắm, chả biết nên nói tụi nó là cái gì nữa. Xe em đậu cho cô dâu chú rể chụp hình này kia xong thì em vào hội trường nhà thờ ăn tiệc cưới tụi nó (2 đứa cháu), có nhìn ra thì thấy một đám nhóc cũng chen qua chen lại ngay xe mình chụp hình, ờ thì cứ cho tụi nó ké tí có chết chóc gì đâu... Má ơi lát hồi ra nhìn lại nguyên nắp capo toàn vết xước của gạch đá trên đó, tức như bò đá mà chả biết làm gì 

Bà con bụp được..kakaXe em bị thằng cháu bên vợ lột tem mới đau...