Sợ nó nghiện như cha nó nghiện ty.Giờ nó ném cho đã, đến lớn chán không thèm ném nữa bác ơi. Mấy đứa ném đá mà giờ vào tù đa số lúc nhỏ không được ném. Kết luận: có làm gì bậy nên làm từ nhỏ![]()
Thế mà vừa rồi trên QL14 mấy thằng đi 2b ném đá ông già đi xe khách... thế là người giàu ném tầng lớp nhân dân.người gàu là người đi xe hơi (không cần biết vì sao có xe hơi), còn tầng lớp nhân rân lao động chỉ đi chân đất thôi...em được dạy thế mà![]()
Chỉ có ng có xe mới cảm thấy xót và yêu quý vk 2 của mình, chỉ cần 1 vết xước xuất hiện là cũng cảm thấy được. Chia buồn với bác chủ.
Chuyện như vầy trước kia tôi đã bị 1 lần , đang chạy thấy thằng nhóc giơ tay lên nghe một tiếng "thùng" ,nó quay đầu bỏ chạy trốn mất tiêu. Thôi thì bỏ qua chứ làm gì bây giờ chỉ tội cho chiếc xe mới mà bị móp bên hông cửa . huhuhu chỉ biết khóc một mình thôi.
Bác đang ở Daclak hay Gia Lai? Con nít và thanh niên trên đó giờ nó giải trí vậy không đó