Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Nói như bác thì hầu như tài xe khách, xe tải nào cũng mua bằng hết. Bác có bao giờ dừng xe dọc đường ăn cơm ở các quán bên đường chưa vậy?
Cầm lái xe khách thì toàn trình cao tay cả, có chăng tội ẩu chủ quan cậy chỗ quen thường ngày vẫn làm thế, nay có thằng nó không chịu nhường nên mới chết.
RIP thằng em phụ xế :((
 
Hạng C
6/4/13
596
865
93
shinary.com
Cái tội mua bằng.

Người ta thường de vào nhà, chạy ra.

Xe để trong nhà lúc nào cũng hướng ra cửa, lỡ có bị vợ 1 đánh ghen thì cũng chạy 1 phát ra.

Còn đầu vào trước, mỗi lần ra phải de thì sai căn bản, thầy nào dạy vậy ta. hahaha.
Em không biết thầy nào dạy cái căn bản đó cho bác, chứ theo ngu kiến của em là đường rộng thì đầu đít gì ra vô cũng được, chỉ đường chật hẹp thì đít vô trước sẽ dễ hơn, đơn giản vậy thôi. Bác đi thử xuống miền tây mấy quán ăn dọc đường xem có xe nào de đít vô trước không :)
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Cái tội mua bằng.

Người ta thường de vào nhà, chạy ra.

Xe để trong nhà lúc nào cũng hướng ra cửa, lỡ có bị vợ 1 đánh ghen thì cũng chạy 1 phát ra.

Còn đầu vào trước, mỗi lần ra phải de thì sai căn bản, thầy nào dạy vậy ta. hahaha.
tuỳ nhà em thì đầu de vô được vừa chứ đít ko đút được, mặc dù ở bãi em toàn đút đít
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng C
1/6/13
806
518
93
Cái này lỗi ở cả 2 thôi:
- Xin đường nhưng chẳng quan tâm người ta đã cho hay chưa. Ông PT cứ thế là lùi
- Ông xe tải thì chắc ngắm gái, nghe điện thoại hay ngủ gật phản ứng không kịp.
Thiếu 1 trong 2 thì tai nạn đã không xảy ra.
Lái xe VN phải luôn cảnh giác nếu không muốn rắc rối.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
4/1/08
8.317
122.683
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Em không biết thầy nào dạy cái căn bản đó cho bác, chứ theo ngu kiến của em là đường rộng thì đầu đít gì ra vô cũng được, chỉ đường chật hẹp thì đít vô trước sẽ dễ hơn, đơn giản vậy thôi. Bác đi thử xuống miền tây mấy quán ăn dọc đường xem có xe nào de đít vô trước không :)
Vậy nên mới có vụ này :D

Các anh chị đừng nên giữ ngu kiến như thế, tội cho tài xế xe khác :D
 
Hạng D
10/4/10
1.392
5.512
113
anh tài PT ngồi đó thì k thể nào thấy được thằng ben đang tới, tin vào anh phụ xe thôi, ảnh bảo de thì de, anh phải móc cái đuôi qua đó để lấy hết đầu xe theo hướng đúng được
anh phụ xe chắc k thể ngờ thằng ben k thắng nên k né hay né k kịp
âu cũng là số, rip cả 2 anh
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
11/1/16
688
399
63
41
Cái tội mua bằng.

Người ta thường de vào nhà, chạy ra.

Xe để trong nhà lúc nào cũng hướng ra cửa, lỡ có bị vợ 1 đánh ghen thì cũng chạy 1 phát ra.

Còn đầu vào trước, mỗi lần ra phải de thì sai căn bản, thầy nào dạy vậy ta. hahaha.
vậy chắc bác chưa đi xe khách.có thằng xe khách nào de vào quán cơm đâu bác?
 
Hạng C
23/9/15
974
1.411
93
46
vậy chắc bác chưa đi xe khách.có thằng xe khách nào de vào quán cơm đâu bác?

Hi Hi, em đi xe khách từ thời xe cá mập của Phương Vinh (Cần Thơ - HCM), chạy gần 8 tiếng mới tới Xì Phố đó bác.

Em nói cho xôm tụ vậy thôi chứ em biết các anh xe khách, xe tải, xe con nhà ta, và cả em nữa cũng ủi đầu vào trước khi ghé quán dọc đường. Nhưng mỗi khi de ra thì em lo sợ mấy tên vượt trong chạy tới phan cho cái đích 1 cái.....

Nhân tiện đây, em xin lỗi các bác lái xe cho đầu vào trước de sau, thật sự em không có ý gì hết, chỉ muốn nhấn mạnh lỗi của người lái xe Phương Trang thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: thietbiloc