Cả bác tài xe khách và xe tải đều là tài già, nhưng cũng chính vì là tài già nên đều chủ quan và thiếu cẩn thẩn, hậu quả là bác lơ phải trả giá bằng cả tính mạng
vậy mới có người chết
Chuyện lạ
Em không biết thầy nào dạy cái căn bản đó cho bác, chứ theo ngu kiến của em là đường rộng thì đầu đít gì ra vô cũng được, chỉ đường chật hẹp thì đít vô trước sẽ dễ hơn, đơn giản vậy thôi. Bác đi thử xuống miền tây mấy quán ăn dọc đường xem có xe nào de đít vô trước không![]()
vậy chắc bác chưa đi xe khách.có thằng xe khách nào de vào quán cơm đâu bác?
Chuyện lạ
tuỳ nhà em thì đầu de vô được vừa chứ đít ko đút được, mặc dù ở bãi em toàn đút đít
City đầu nhỏ đít to, khó đánh lái vào em có thể de vào đc nhưng ko đóng cửa nhà đcvậy mới có người chết
Chuyện lạ
à xe City có dạng hình thang, không phải hình chử nhật ..




City đầu nhỏ đít to, khó đánh lái vào em có thể de vào đc nhưng ko đóng cửa nhà đc![]()
he he de vào nhà còn nhiều yếu tố nữa, nếu đít vào vào mà em ko có đường mở cửa để đi ra thì phải làm saoà xe City có dạng hình thang, không phải hình chử nhật ..
![]()
cái này là yếu tố ngoại lai .... không tính
he he de vào nhà còn nhiều yếu tố nữa, nếu đít vào vào mà em ko có đường mở cửa để đi ra thì phải làm sao![]()
thì đó tuỳ cảnh mới đầu hay đít vô được, ở mấy hầm đỗ xe thì cứ đít vô có gì biến thì chạy nhanh, ở nhà đít vào thì khói bụi trong nhà với lại khó mà canh để mở cửa được nên sáng ra đều de từ từ bỏ ra, may mà em cũng đậu xéo vào de ra nên cái cam lùi thấy hết đằng sau.cái này là yếu tố ngoại lai .... không tính
Nhiều bác cứ nói vô là phải de, các bác ko chịu hiểu tùy theo tình hình mà có cách xử lý phù hợp. Ví dụ như chỗ đậu xe ở nhà chỉ vừa đủ lọt cái xe, lối vào trong nhà nằm bên trong cùng, phía tài mà de vào thì ra khỏi xe bằng niềm tin à?
Nhà chật chội vậy còn cho xe vô làm chi cho tội.