Hạng B2
22/10/09
157
0
16
43
Tp.HCM
E biết cách hành xử của em làm các bác thất vọng. Nhưng thực sự lúc đó em nghĩ tụi xxx chắc nó cũng phải nắm tình hình nên mới dám như vậy. Còn kếu các bác OS ngay đó thì sợ các bác khó làm ăn. Em có đọc nhiều bài viết liên quan tới xxx sai nhưng các bác vẫn mất rất nhiều thời gian để chứng minh mình đúng. Em viết bài này lên đây để các bác cảnh giác và biết cách đối phó đồng thời đến h e cũng chỉ mới nghe một bác nói là sai luật nhưng vẫn chưa nghe nhiều tranh luận về đúng sai trong chuyện này.
anhtuanpro nói:
xukadalat nói:
Như thế là phạm luật hả bác ? Hic. Vậy muốn vô chuồng thì chỉ có cách chạy xe lên ngang xong xuống đẩy xe vô
bash.gif
bash.gif
080402cool_prv.gif
chenchen_t2c nói:
Xét về luật thì như thế là phạm luật ... nhưng về tình thì không ai mà bắt lổi thế này ... tháng cô hồn đói kém quá nên bất chấp thủ đoạn moi tiền ... ôi cái luật GT xứ thiên đường
Chạy xe lên ngang rồi đẩy vào thì chắc chắn 100% là bác phạm luật, dừng xe cách lề quá 25cm, dừng xe // với xe khác.

Không buồn xxx vì biết vậy rồi, buồn cách hành xử của bác chủ, biết mình không sai mà lại tự mình sai cái khác !
 
Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
Trường hợp này không đến nỗi phải kiện cáo gì đâu bác ơi, bác móc điện thoại ra đòi ghi âm thì tự nhiên mấy ảnh im re hết cạy miệng cũng không nói được 1 câu.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
xukadalat nói:
nhưng vẫn chưa nghe nhiều tranh luận về đúng sai trong chuyện này. Nếu nói về luật thì căn cứ theo luật GTĐB, bác đã không đậu cũng không đỗ, do bác chỉ trả số ở vị trí xe bác song song xe đang đỗ, khi đó xxx cho rằng bác dừng xa lề.
Đã nói từ đầu là bác mất công nhiều lần nên thôi, chứ lần này nếu bác rảnh, cứ cho nó ghi biên bản rồi ghi ý kiến mình vô để sau này chiến thì bác có cửa thắng cao đấy!
 
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
xukadalat nói:
Chào các bác.
Vụ việc là như sau: Em có việc nên ghé bác Tám nệm trên đường An Dương Vương. Trước tiệm bác Tám có vạch cho đậu xe tuy nhiên đã có 2 xe đậu sẵn nên chỉ có 1 lỗ ở giữa để em chui vào. Em chuẩn bỉ chui lỗ thì 2 chú xxx gõ cửa. Em ngơ ngác không biết mĩnh phạm lỗi gì. Sau khi đã vào chuồng xong em chào hỏi 2 chú (1 già 1 trẻ). Chú trẻ chào em và nói em bị lỗi đậu xe xa lề đường. E kêu mấy anh í coi dùm e ntn chứ em đậu sát mà. Mấy anh í nói là lúc em DỪNG xe để bắt đầu de vào lỗ là em đã dừng xe xa lề đường và em không được de như vậy?????? Em hỏi là không de sao vô lỗ được? thì mấy anh ấy nói phải chạy thẳng vô lỗ ????????? Em hỏi mấy anh cũng biết chạy xe mà nếu mấy anh chạy thì phải ntn mới vô lỗ được. Mấy anh ấy ko trả lời và nói là quy định là như vậy????. Em đã nhiều lần cãi và cuối cùng chịu kết quả là phải đi lấy giấy tờrất gian khổ nên thôi không cãi nữa chấp nhận chi. Nhưng mấy anh ấy thấy đông nên không lấy. Nên quyết định giúp em bằng cách ghi lỗi chuyển làn không bật tín hiệu phạt 400 (lỗi của em là 800 phạt 30 ngày giam bằng). Các bác cho em hỏi lỗi như trên có không, nếu có thì làm sao mới de lỗ được đây, lúc đó trong tiệm bác Tám cũng có 1 vài bác nhưng cũng potay.com không biết Luật giao thông hay Luật rừng?????
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Bọn này bây giờ kiếm tiền dữ quá
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
nói thật: bác chủ quá kém !:mad: vì thế trước khi trách xxx hãy trách bản thân trước... cái gì bác cũng ngại, cả việc bảo vệ quyền lợi cho mình cũng ngại mất thời gian thì xxx nó hành cũng không lạ:mad: