em có cùng suy nghĩ với bác, em đang tính nhờ ae chuyển qua đứng đường kiếm tí và dọn đường cho con cái sau này theo ba nó đứng luôn. vụ này mà chính phủ đồng ý thì mua con xe ba gác lắp thêm cái bạt nữa mà đi lại thôi.Dự là mấy thằng cờ hó nghe tin này mừng lắm đây, sắp giàu to rồi, Bây giờ mềnh nghĩ lại zồi, mềnh cũng đếch cần cho con đi học nhiều cho tốn kém, kiếm cái trường Trung cấp an ninh vớ vẩn gì đấy cho nó học "qua quít vài quả mít" rồi nhờ chỗ thân quen gửi ra đường đứng hít bụi ăn tiền cũng đủ sống sung sướng rồi.
Uống bia rượu xong lái xe thì sai rồi. Nhưng xe là tài sản hợp pháp và sở hữu hợp pháp mà lại bị tịch thu bởi cái lỗi này thì em thấy nó cứ lấn cấn thế nào ấy. Trước giờ toàn thấy tịch thu do nguồn gốc bất minh hay sở hữu phi pháp hay cấn nợ do mất khả năng chi trả thôi.