dã man quá...tks bác chủ nhiều. bắn kiểu này thì chớt ngắc chứ thoát gì nổi. e toàn me hết đô thị là e nhấn lút cái cán rồi.XXX Rừng giá tỵ Tân Phú, Đồng Nai bắn tốc độ láo
em mở topic là để chia sẻ các ae khi qua đoạn Tân phú đồng nai, khi qua đoạn này nhiều khi các ae đi đúng mà bị bắn láo nên em bức xúc.
Các pác đi đúng, nhưng các pác bị gài thui. tụi nó ngồi ngay giáp ranh giữa bảng đô thị và hết đô thị, nó quay súng bắn về hướng hết đô thị thì ai mà ko dính chưởng, đi xe thấy bảng hết đô thị mừng gần chít, chuẩn bị chân ga để phóng, vừa phóng lên thì dính chắc từ 50km trở lên, nếu ae nào để ý thì quay lại nơi bắn xem vị trí và cảnh vật xung quanh và chiến lại thì cơ may là thắng. hầu hết là bắn biển tỉnh và biển sg, vì đi đường lạ nên phần thắng lun về XXX
bác cho anh em xin số điện thoại đồng chí ấy và tên tuổi đi, nếu bị thì nhờ vả ngay.hahahaem ở huyện khác, nhưng có thằng bạn cấp 2 làm CSGT ở đây, mười mấy năm gặp lại nó , uống vào vài chai nó chia sẽ vậy thui.
bác cho anh em xin số điện thoại đồng chí ấy và tên tuổi đi, nếu bị thì nhờ vả ngay.hahaha
chắc là bạn của bác ấy tên là trung re, he he

hố hố....bít lun ta. e cảm ơn bác nha.chắc là bạn của bác ấy tên là trung re, he he![]()
Bác nói vậy lộ thông tin của bạn bác rồi: bạn bác đã từng học qua cấp 2.em ở huyện khác, nhưng có thằng bạn cấp 2 làm CSGT ở đây, mười mấy năm gặp lại nó , uống vào vài chai nó chia sẽ vậy thui.
Em cứ đúng biển báo mà đi, khó bắt được em lắm 
Em đặt biệt chú ý đoạn trước và sau bản nội thị
Em đặt biệt chú ý đoạn trước và sau bản nội thị
dạ, e cũng muốn thế, nhưng ghét nhiều khi mấy bác đi sau tài lanh, cứ nhá đèn liên tục, bực lắm bác ơi.Em cứ đúng biển báo mà đi, khó bắt được em lắm
Em đặt biệt chú ý đoạn trước và sau bản nội thị![]()
haha...bác chém quá. Trình đại học hẳn hoi mới ra đứng đường đó nha. mà đứng đường đã qua đại học thì móc túi dân cũng kinh hoàng lắm.Bác nói vậy lộ thông tin của bạn bác rồi: bạn bác đã từng học qua cấp 2.
... Bửa cá mập cắn cáp , Em có viết 1 bài nhưng up kg đc, tiện thể E nói luôn : QL 20 Nóng nhất là đoạn Dầu Giây , Gia Kiệm, Phú Cường , Tân Phú ( đoạn rừng giá tỵ ) . Nói chung đã hoàn chỉnh hết các hạng mục, không còn biển báo 50,60km , hay cấm vượt, đoạn này cứ đô thị 50km/h mà ém , hết bảng thì 80km/h mà phi, CHÚ Ý vạch liền TUYỆT ĐỐI KHÔNG VƯỢT vì có CHIM MỒI rất to , 11 tấn bò 20,30km/h hết vạch liền là tắp vào lề, cái khổ nhất E muốn nói ở đây là QUÂN TA HẠI QUÂN MÌNH , Rất nhiều Bác đường khá vắng cứ bò 30,40km/h trong đô thị , còn ngoài đô thị thì 50,60km/h , kéo dài nối đuôi 5,7 chiếc,E muốn vượt cũng khá khó khăn, nhiều khi vượt đến đoạn vạch liền luôn, đặc biệt nếu vượt 5,7 chiếc như vậy mà gặp xxx thì không biết có bị Độp không ? ,Nhưng khi E lên tới khu rừng giá tỵ thì thấy 1 land 200,1 CRV, 1 sedan bị độp ,không biết bị tốc độ hay vượt nhiều xe . E cũng định đu theo nhưng bánh mì E vừa đủ cho F1 húp sữa....
Thích vượt thì vượt chứ nhá là sao?dạ, e cũng muốn thế, nhưng ghét nhiều khi mấy bác đi sau tài lanh, cứ nhá đèn liên tục, bực lắm bác ơi.