Re:Căn hộ cao cấp trong trung tâm Sài Gòn
vâng thơ mộng lắm , bác giận cứ giận , đứa nào bơi xong về nhà không ghẻ lở hắc lào là chuyện lạ ..cái nước sông rạch đầy rác mỗi lần em đi qua còn bốc mùi thối , các ghe thuyền mỗi lần cập vào là sinh hoạt thải ra sông luôn , em thấy trẻ em đứng đái , người già đổ rác , thanh niên rữa bát thì có , bác làm như em mới tới thành phố này , em đi qua mấy cái chung cư ngay dọc bờ kênh này suốt .
bactrp nói:canadabuon nói:phối cảnh tổng thể nhìn đẹp lắm , nhưng thực tế thì nước sông đen ngòm, xe máy chạy loạn xạ, dưới chân cầu dồn 1 cục , 2 bên bờ sông toàn rác và ghe , nhà lá lụp xụp chứ làm gì cò hàng cây đẹp thế .
Bác nói làm em giận. Đố bác bói ra căn nhà lá lụp xụp nào ở 2 bờ rạch Bến Nghé. Hai bên bờ rạch bây giờ cũng hết rác rồi. Chiều chiều thủy triều lên, trẻ em đã bắt đầu ra sông bơi lội, và đá bóng trên các bãi đất trống, cảnh vật rất thanh bình.
vâng thơ mộng lắm , bác giận cứ giận , đứa nào bơi xong về nhà không ghẻ lở hắc lào là chuyện lạ ..cái nước sông rạch đầy rác mỗi lần em đi qua còn bốc mùi thối , các ghe thuyền mỗi lần cập vào là sinh hoạt thải ra sông luôn , em thấy trẻ em đứng đái , người già đổ rác , thanh niên rữa bát thì có , bác làm như em mới tới thành phố này , em đi qua mấy cái chung cư ngay dọc bờ kênh này suốt .