Hạng C
3/9/14
736
21.241
103
39
Hạng C
3/9/14
736
21.241
103
39
Nhìn cái quạt bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ tràn về, em từ 3 đến 6 tuổi ko có gì chơi. Toàn ngồi trước cái quạt này "ê a" cho âm thanh nó vọng lại, lấy việc đó làm giải trí.....
tóc nhiễm điện dựng lên như Kim mao sư vương nữa. bác thiếu chi tiết này :D
 
Hạng C
3/9/14
736
21.241
103
39
lên tới Tiểu học chơi Tem
Tem "sống" chưa xài
dà Tem "chết" dán trên bao thơ có dấu Bu điện
ngâm cả bao thơ dô thau nước cho tróc con tem
xong dớt (vớt) ra - ịn từng con lên mặt sau bọc lưới cây quạt rùi mở quạt cho nó khô
còn siêng nữa thì lấy cái đồ sấy tóc của mom hong từng con
có 1 con " tem đen " độc nhất vô nhị ngày 2-9 a nhìn thấy chưa. :D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Nhưng năm 80...quạt có lồng cảm biến...thằng cháu nghịch suốt.
 
Hạng C
3/9/14
736
21.241
103
39
Biến tần thay đổi được voltage và Hz hả anh @azcyber84 ? anh giúp chỉ em cụ thể đi....em khối C!
tí mấy bác khối A vô chỉ.
mìn xài toàn đồ bãi. chỉ hư phát ăn cho hết.
giỡn chưs nhà xài motor bãi 3 pha. mua cuc inverter chuyển từ 1 pha ra 3 pha. chỉnh hz theo ý.
mấy máy mài nhật xịn chỉnh lên 100hz nhìn nó quay vãi nồi lun.
 
Hạng D
29/6/15
4.922
15.787
113
39
195x chưa có nút bấm. Cái này 7x
Chút e pót cái của em cho a xem, general electric 1958. Kg có công tắc lun
Đồ nội địa Nhụt thời 5x đến h còn chạy!
A kiếm thử cái đồ nào Hèn Xẻng từ đó tới h, đưa lên mới quý hiếm chứ lị.
À cái dụ này chắc cả xóm cnl mỗi nhà a @hoadat mới có đồ Hèn bên thoy, chứ như nhà mình cách nay 14 năm tới h, làm cuộc cải cách ko có bất cứ đồ Hèng nào xài ở nhà hếch:D
 
Hạng D
7/3/13
1.901
19.324
113
tp HCM
doquocaudio.com
té đi chú pé :p

con này công nhận nặng, chắc sắt dưới chân để giữ quạt không ngã :rolleyes:

cây này nói ra nhiều anh chửi em khùng, giá gần 7 củ :(
lù mịa, chửi 1 phát, giá này tui xài máy lạnh, chắc nhà a cái toilet mạ bạc cái nền full nhà kể cả chỗ con choá ngủ cũng lát đá Hoa cương 10cm phỏng