Hạng B2
23/7/13
158
32
43
Bandap nói:
Nguyễn Văn Linh bẫy tứ phía, đi từ bình chánh vào nếu muốn rẽ phải thì lựa chỗ trước ngã tư rẽ vào làn xe máy, rẽ trái thí bám sát con lươn giữa mà quẹo. Đèn bố trí như giăng bẫy, gặp cây cối um tùm che mẹ hết đèn vãi cả linh hồn.
E thắc mác tí: từ NVL đi từ PMH về rẽ phải vào Phạm Hùng, nếu cặp vào làn bên phải trong cùng rẽ phải (không phải làn xe gắn máy) có bị phạm lỗi? vì chỗ này hướng dẫn hướng rẽ trên đường xe tải nó chạy riết chẳng thấy hình ảnh gì.
Ngay ngã tũ NVL, PH thì NVL chia làm 2, lane ngoài có 3 lane, ben trong có 2 lane. Nếu bác rẽ phải vào PH từ 2 lane trong thì khôn vấn đề gì ( rẽ từ lane bên trái của 2 lane trong nha). Trường hợp bác muốn rẽ phải từ 3 lane ngoài thì bác phai cặp sát lane bên phải trong cùng, và nhìn vào tín hiệu đèn, khi có đèn --> màu xanh thì bác cứ quẹo
 
qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
billnguyen75 nói:
Noel là em ở nhà cho nó lành!
like bác cái !! em cũng như bác ở nhà dắt F1 đi vòng vòng.
 
Hạng B2
20/12/13
102
3
18
Uhm,anh tà i xế kể,ảnh noi với csgt rằng..tui đâu có uống bia,tui mới ngủ dậy mà,chỉ uống vài xị rượu tối hwa thôi...thế mà vẫn bị dính,nhìu lúc cũng khó hiểu thật các bác a
Ở Mỹ,csgt test tài xế bằng cách,đưa 2-3 ngón tay lên,xem tài xế còn đủ tỉnh táo để phân biệt ko,hoặc cho tài xế đi 1 đg thẳng,xem họ bước chân họ có loạng ko trước khi đưa ra hình thức xử phạt
 
Hạng B1
10/9/12
63
94
18
bennhoc nói:
Uhm,anh tà i xế kể,ảnh noi với csgt rằng..tui đâu có uống bia,tui mới ngủ dậy mà,chỉ uống vài xị rượu tối hwa thôi...thế mà vẫn bị dính,nhìu lúc cũng khó hiểu thật các bác a
Ở Mỹ,csgt test tài xế bằng cách,đưa 2-3 ngón tay lên,xem tài xế còn đủ tỉnh táo để phân biệt ko,hoặc cho tài xế đi 1 đg thẳng,xem họ bước chân họ có loạng ko trước khi đưa ra hình thức xử phạt
Không có gì kỳ hết bác ơi, người ta muốn phạt thì phải dựa trên cái gì đó, ở đây là cái máy đo nồng độ. Nếu nồng độ còn lại sau khi uống rượu bia đủ để máy đo có chỉ số thì bác bị dính thôi, còn lâu hay mau sau khi uống nồng độ cồn giảm về ~0 không đủ để máy đo nhảy... thì tùy mỗi người.
Kiểu test "ở Mỹ" của bác là do bác trải qua hay bác coi phim? Em thì cho rằng họ test bằng máy test nhanh hết bác ơi, giống như máy test nhanh đang thử nghiệm ở ngoài Bắc đấy.
Nghe mấy người bà con ở nước ngoài bảo là muốn giảm nồng độ cồn thật nhanh thì phải uống thật nhiều nước, vài lít, sau khi "xả" rồi thì nồng độ sẽ giảm xuống. Không biết có hiệu nghiệm không, nhưng tốt nhất là đã uống thì không nên lái xe, lái xe thì đừng uống.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
phucminh nói:
Nguy hiểm thật: Tính ra, nhiều OSer nhà ta chưa nắm rõ luật giao thông nhỉ?

"Đã lái xe thì không bia, rượu-Đã bia, rượu thì không lái xe" đó là khẩu hiệu ở đâu đó trên đường.
Ngài phán kinh thặc :D
 
Hạng D
19/6/12
1.467
8.277
113
em ngam xong em phun ra la cung bi phat ah?
thang ngoi ke em no xin va no tho ra toan mui con va em dinh vo em cung bi phat ah?

vay la sao? làm sao phạt cái lổ mũi ngửi cái mùi cồn là phạt?

em nghĩ phải có máy đo mới phạt được
 
Hạng B2
20/12/13
102
3
18
mobilis99 nói:
bennhoc nói:
Uhm,anh tà i xế kể,ảnh noi với csgt rằng..tui đâu có uống bia,tui mới ngủ dậy mà,chỉ uống vài xị rượu tối hwa thôi...thế mà vẫn bị dính,nhìu lúc cũng khó hiểu thật các bác a
Ở Mỹ,csgt test tài xế bằng cách,đưa 2-3 ngón tay lên,xem tài xế còn đủ tỉnh táo để phân biệt ko,hoặc cho tài xế đi 1 đg thẳng,xem họ bước chân họ có loạng ko trước khi đưa ra hình thức xử phạt
Không có gì kỳ hết bác ơi, người ta muốn phạt thì phải dựa trên cái gì đó, ở đây là cái máy đo nồng độ. Nếu nồng độ còn lại sau khi uống rượu bia đủ để máy đo có chỉ số thì bác bị dính thôi, còn lâu hay mau sau khi uống nồng độ cồn giảm về ~0 không đủ để máy đo nhảy... thì tùy mỗi người.
Kiểu test "ở Mỹ" của bác là do bác trải qua hay bác coi phim? Em thì cho rằng họ test bằng máy test nhanh hết bác ơi, giống như máy test nhanh đang thử nghiệm ở ngoài Bắc đấy.
Nghe mấy người bà con ở nước ngoài bảo là muốn giảm nồng độ cồn thật nhanh thì phải uống thật nhiều nước, vài lít, sau khi "xả" rồi thì nồng độ sẽ giảm xuống. Không biết có hiệu nghiệm không, nhưng tốt nhất là đã uống thì không nên lái xe, lái xe thì đừng uống.
mobilis99 nói:
bennhoc nói:
Uhm,anh tà i xế kể,ảnh noi với csgt rằng..tui đâu có uống bia,tui mới ngủ dậy mà,chỉ uống vài xị rượu tối hwa thôi...thế mà vẫn bị dính,nhìu lúc cũng khó hiểu thật các bác a
Ở Mỹ,csgt test tài xế bằng cách,đưa 2-3 ngón tay lên,xem tài xế còn đủ tỉnh táo để phân biệt ko,hoặc cho tài xế đi 1 đg thẳng,xem họ bước chân họ có loạng ko trước khi đưa ra hình thức xử phạt
Không có gì kỳ hết bác ơi, người ta muốn phạt thì phải dựa trên cái gì đó, ở đây là cái máy đo nồng độ. Nếu nồng độ còn lại sau khi uống rượu bia đủ để máy đo có chỉ số thì bác bị dính thôi, còn lâu hay mau sau khi uống nồng độ cồn giảm về ~0 không đủ để máy đo nhảy... thì tùy mỗi người.
Kiểu test "ở Mỹ" của bác là do bác trải qua hay bác coi phim? Em thì cho rằng họ test bằng máy test nhanh hết bác ơi, giống như máy test nhanh đang thử nghiệm ở ngoài Bắc đấy.
Nghe mấy người bà con ở nước ngoài bảo là muốn giảm nồng độ cồn thật nhanh thì phải uống thật nhiều nước, vài lít, sau khi "xả" rồi thì nồng độ sẽ giảm xuống. Không biết có hiệu nghiệm không, nhưng tốt nhất là đã uống thì không nên lái xe, lái xe thì đừng uống.
Chuyện vậy mà bác nói "ko có gì kì hết"!?
Từ câu chuyện trên,em có thể rút ra kết luận "sau khi đã dùng bia rượu thì ko nên lái xe trong vòng 6-7 tiếng tới"..Như vậy bác có thấy kì chưa?
Nếu vẫn chưa,thì em xin bác cho em biết 1 trường hợp như vậy đã xảy ra và bị csgt phạt(bất kể nơi nào trên thế giới)
Còn ở mỹ,em chỉ xem và tìm hiểu trên tv thôi a..Nhưng ở nước ngta có cái"mức nồng độ cồn" để xử phạt(và nhiều mức phạt)..ko phải hễ có nồng độ cồn trong máu là phạt hết đâu.
Mà em nghĩ luật cũng nên thực tế bác a...vì tính chất công việc thì phải có 1 ti bia rượu chứ..vả lại trường hợp lái trong khi có hơi bia trong người ko phải là hiếm(uống 1 chai cũng chưa xỉn mà)
còn test theo kiểu vn,em chấp bác uống 100l,di toilet vài chục lần thì vẫn test ra thôi a.Vì rượu bia ở vn thì 80% là cồn mà:)
em đang cần gạch xây nhà ăn tết nên các bác cứ ném.......em dzot đây
 
Last edited by a moderator: