Hạng D
16/11/10
1.416
2.729
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Dân bản địa mà giới thiệu như này bảo sao không có khách du lịch.
Mỗi nơi đi sẽ có trải nghiệm khác nhau, nhưng khách đi cần được giới thiệu những cái đặc trưng nhất thì không có.
Du lịch Đăk Nông đặc trưng về rừng, thác, hang động núi lửa. Chả biết chủ topic đã đi mấy vườn quốc gia và mấy thác ở Đăk Nông chưa nữa.
 
Hạng D
8/10/11
3.066
5.970
133
Đã đi Dak Nong, thăm thú Tà Đùng, thuê thuyền đi một vòng như chủ thớt nói, phải nói là đúng chán. Ngay cả con đường vào homestay Chú Đông buổi tối cũng tối om om, vắng vẻ lạ thường. Thời tiết tuy mang tiếng cao nguyên, ở ngay dưới là hồ thủy điện Tà Đùng nhưng nắng lên gay gắt, nóng và oi, đi ra ngoài cực khó chịu. Xung quanh KDL Tà Đùng nổi tiếng nhiều homestay mà buổi tối cũng vắng vẻ, muốn kiếm một quán ăn phục vụ cũng khó. Nếu phải nói thì ai chưa đi Tà Đùng thì chỉ nên đi 1 buổi cho biết, chụp hình sống ảo tí rồi chạy về Bảo Lộc hay Đà Lạt tận hưởng không khí và dịch vụ sướng hơn. Mấy tỉnh Tây Nguyên ít chú trọng đầu tư về du lịch. Đã đi các tỉnh miền Bắc, họ chịu khó PR, marketing, giới thiệu bản sắc của dân địa phương để thu hút du lịch. Có những chổ đi thực tế cảnh cũng bình thường thôi nhưng cách người dân tộc quảng bá du lịch địa phương rất thu hút. Các tỉnh Tây Nguyên nên học tập thêm về điều này.
Định lấy future đi Tà Đùng mà nghe a rì viu tắt hứn kuôn kk.
 
Hạng B2
26/10/19
105
131
43
Chia sẻ rất thẳng thắn. Lần trước em đi cũng thấy không có gì đặc sắc. Đành vô quán cafe gần hồ Tà Đùng ngồi đến trưa đi ăn xong quay xe về.
 
Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
Mình cũng đã đi 1 lần ở Tà Đùng và chắc khó quay lại lần 2. Lên đó chụp hình vài hòn đảo từ trên cao với không khí bên ngoài vô cùng nóng bức, sau đó nhanh chóng quay về vì không có gì thăm thú nhiều hơn.
 
Hạng B2
18/3/15
348
509
93
Đã nghe nhiều và cũng lặn lội đến để trãi nghiệm Tà Đùng nhưng quá thất vọng, thiên nhiên tạm gọi là có sẵn, dịch vụ bến tàu thì dùng 1 lần xin chừa: chạy máy dầu rung rinh ồn ào ô nhiễm thì dù cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm hồn. Thức ăn nhẹ được giới thiệu là cá tự nhiên từ hồ bắt lên ngon lắm (giá ko rẻ) thực ra là cá...bè nuôi lạt lẽo, ăn vô cái thấy bị lừa nghiêm trọng! Không biết những người con Đắc Nông có tự hào or có thấy triển vọng với các tập đoàn này nọ về khai thác nhưng nếu ko có sự thay đổi về nhận thức, dịch vụ thì chắc còn lâu lắm mới...khá được!
 
Hạng D
16/11/20
2.647
7.901
113
37
Định lấy future đi Tà Đùng mà nghe a rì viu tắt hứn kuôn kk.
Chưa đi thì đi cho biết anh ơi, sắp xếp trên đường ghé ngang qua chụp cái cho biết rồi về BL hay ĐL chơi là ổn. Em nói thật thì Tà Đùng giống như 1 nơi để chụp hình ngắm cảnh như từ trên cao nhìn xuống hồ vậy, mà mấy cái KDL dạng này ở ĐL nhiều lắm.
 
  • Like
Reactions: namvios
Hạng B2
20/8/12
240
3.608
93
50
bautx.blogspot.com
Đi Tà Đùng hồi tháng 4/2020. Lên đến nơi rất chán vì không có gì đặc sắc nhiều và dịch vụ kém. Đi loanh quanh một lúc là hết chỗ tham quan.
Nhìn chán quá nên quyết định chạy về Đà Lạt dù kế hoạch là ở lại đó một đêm. Cung đường từ Tà Đùng đến Di Linh thì uốn éo thôi rồi :D , bọn trẻ chúng nó bảo sẽ không lên đó lần nữa vì chán và sợ cung đường đó.
Mình có chia sẻ cái này một lần ở thead về du lịch Tà Đùng. Muốn Hạ Long trên cạn này phát triển thì các dịch vụ phải tương xứng để người ta có thể thoải mái chút trong việc tìm chỗ ăn nghỉ và tham quan, chứ như hồi đó thì khó mà thu hút khách du lịch.
Một số chia sẻ rất thật cho anh chủ thớt này :)
 
  • Like
Reactions: lehunglhc