Mấy trụ đấy ko tínhMấy anh nói sao chứ em thấy có mấy trụ đèn đỏ treo biển " xe 2 bánh đc rẽ phải khi đèn đỏ " mà ?
Theo câu hỏi và tình huống của bác chủ :
- Nếu xét về lý khi đèn đỏ thì phải dừng.
- Nếu xét về tình và văn hóa "nhập gia tùy tục" của người Việt nam, khi gặp đèn đỏ nếu đủ điều kiện thì nên nhường cho người muốn rẽ phải vì :
+ Việc một số người rẽ phải khi có đèn đỏ đúng hay không sẽ do người thi hành công vụ quyết định chứ không phải do người lưu thông dừng chờ đèn quyết định; có thể do điều kiện về đường xá, mật độ xe môtô và xe máy lưu thông tại khu vực, tập quán lưu thông tại địa phương, ... và để tránh ùn tắc đường, giải phóng lượng xe máy đang lưu thông, ... người thi hành công vụ mặc nhiên cho phép xe môtô, xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ.
+ Việc nhường đường cho người muốn rẽ phải khi mình có đủ điều kiện : có phân làn theo hướng lưu thông, đường có đủ diện tích để tránh, người muốn rẽ phải xin đường, ... cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đang dừng chờ đèn đỏ.
- Nếu xét về lý khi đèn đỏ thì phải dừng.
- Nếu xét về tình và văn hóa "nhập gia tùy tục" của người Việt nam, khi gặp đèn đỏ nếu đủ điều kiện thì nên nhường cho người muốn rẽ phải vì :
+ Việc một số người rẽ phải khi có đèn đỏ đúng hay không sẽ do người thi hành công vụ quyết định chứ không phải do người lưu thông dừng chờ đèn quyết định; có thể do điều kiện về đường xá, mật độ xe môtô và xe máy lưu thông tại khu vực, tập quán lưu thông tại địa phương, ... và để tránh ùn tắc đường, giải phóng lượng xe máy đang lưu thông, ... người thi hành công vụ mặc nhiên cho phép xe môtô, xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ.
+ Việc nhường đường cho người muốn rẽ phải khi mình có đủ điều kiện : có phân làn theo hướng lưu thông, đường có đủ diện tích để tránh, người muốn rẽ phải xin đường, ... cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đang dừng chờ đèn đỏ.
Chờ chứ, ae OS đã cầm lái 4b rồi nó phải khác chứ!Chả là sáng nay, em đang chờ đèn đỏ để chuẩn bị rẽ phải. thì bị một thanh niên choai choai tung đít cái rầm, bể biển số. Điên tiết quay lại thì nó lượn phải mất tiêu.
Hồi trước, lúc chưa chạy 4B thì e cũng hay rẽ phải luôn mặc dù cái đèn nhỏ nhỏ phía dưới nó đỏ.
Nhưng từ ngày tham gia OS, ý thức chấp hành tốt hơn mặc dù biết ở SG thì "lệ" cho 2B rẽ phải khi đèn đỏ, Xui mà XXX có đòi bánh mì thì chắc cũng phải chung thôi.
Vậy em hỏi các bác câu hỏi như tiêu đề.
Theo câu hỏi và tình huống của bác chủ :
- Nếu xét về lý khi đèn đỏ thì phải dừng.
- Nếu xét về tình và văn hóa "nhập gia tùy tục" của người Việt nam, khi gặp đèn đỏ nếu đủ điều kiện thì nên nhường cho người muốn rẽ phải vì :
+ Việc một số người rẽ phải khi có đèn đỏ đúng hay không sẽ do người thi hành công vụ quyết định chứ không phải do người lưu thông dừng chờ đèn quyết định
Em phản đối, tiếp tay cho người khác phạm luật thì ko thể xem là "có văn hóa" được, chưa kể nhiều chú 2b rất thiếu hiểu biết chứ nhấn còi loạn xạ, thậm chí còn chửi người chờ đèn. Em chỉ nhường khi có đèn xanh giành riêng cho 2b rẽ phải khi đèn đỏ.
đối với em thì khi nào trụ nào có dòng chữ : xe máy được quẹo phải khi đèn đỏ , hoặc có mũi tên xanh quẹo phải thì quẹo . còn ko có thì đứng lai chờ , nếu trong lúc chờ mà có ai xin nhỏ nhẹ như : em ơi xích qua cho anh/chi/chú/bác quẹo phải em sẳn sàng nhích qua bên cho họ quẹo phải mặc dù chổ đó k cho phép. còn ai bấm kèn tin tin chửi bới thì em cứ lì ra đó 









Về luật thì có biển phụ cho phép quẹo mới dc đi
Nhưng em toàn thấy trống thì phang thôi , vì cái logic quẹo phải đèn đỏ k cản trở gì giao thông đã ăn sâu vào tiềm thức người dân và cả CSGT .
Nhưng nếu có người chờ đèn đỏ đi thẳng cản lối thì em bật xi nhan đậu chờ đèn xanh rồi đi giống mọi người chứ ko có bấm kèn làm gì cho mệt.
Nhưng em toàn thấy trống thì phang thôi , vì cái logic quẹo phải đèn đỏ k cản trở gì giao thông đã ăn sâu vào tiềm thức người dân và cả CSGT .
Nhưng nếu có người chờ đèn đỏ đi thẳng cản lối thì em bật xi nhan đậu chờ đèn xanh rồi đi giống mọi người chứ ko có bấm kèn làm gì cho mệt.