E dưới quơ mới lên. E cũng ko đậu nhưng chỗ quẹo đó nhưng nếu bác chạy sau xe e e đậu thử cho bác hôn đít e chơi.Sáng nay mình đi vội nên hơi nóng
Nhưng thực tế anh không phải người đầu tiên bị vậy nên đừng buồn nhé
Mình ghét nhất mấy thằng đậu choán ngay chổ quẹo phải nên mình hay tông đít nó chơi
Mình bợp tai đá đít vài thằng lèm bèm khi mình đun đít nó rồiE dưới quơ mới lên. E cũng ko đậu nhưng chỗ quẹo đó nhưng nếu bác chạy sau xe e e đậu thử cho bác hôn đít e chơi.
Đã vậy bác.Mình bợp tai đá đít vài thằng lèm bèm khi mình đun đít nó rồi
Chắc bạn hiểu sai ý mình. Mình đã nói mỗi nơi có 1 đặc thù giao thông riêng. Ở SG nhường đường bên phải để xe sau rẽ phải là 1 nét văn hóa và là 1 giải pháp giảm ùn tắc xe trong khi đợi a # làm đường. Mình thấy cái văn hóa "mạnh ai nấy sống" "sống chết mặc bây" mấy bác dưới quê chẳng những bê thẳng lên thành phố, mà còn bê thẳng lên diễn đàn nữa đó!Hài VL phiên bản OS?
Bác có chắc chắn rằng rẽ phải khi đèn đỏ là đúng luật, là văn minh không khi mà bác nói những người đi biển số tỉnh "cứ bê cái văn hóa chạy xe ở quê lên"???
Chuyện người đi sau rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng thì kệ cmn chứ, việc gì người đi trước dừng đèn phải quan tâm (trừ xe bác là xe cứu thương, chữa cháy, blabla) ??? Trong khi họ dừng đúng luật???
(Những chỗ có cái bảng "xe 2 bánh được phép rẽ phải" thì mình không bàn).
E thấy dưới quê( và cả Oser) người ta sống có tình nghĩa lắm mà bác.Chắc bạn hiểu sai ý mình. Mình đã nói mỗi nơi có 1 đặc thù giao thông riêng. Ở SG nhường đường bên phải để xe sau rẽ phải là 1 nét văn hóa và là 1 giải pháp giảm ùn tắc xe trong khi đợi a # làm đường. Mình thấy cái văn hóa "mạnh ai nấy sống" "sống chết mặc bây" mấy bác dưới quê chẳng những bê thẳng lên thành phố, mà còn bê thẳng lên diễn đàn nữa đó!
Được phép quẹo phải khi đèn đỏ là luật...bất thành văn, tuy không ai nói ra nhưng người điều khiển giao thông và người tham gia giao thông ngầm hiểu là được phép quẹo (nhưng vẫn bị ghi biên bản nếu xảy ra tai nạn). Những lúc cao điểm gặp ai đứng ở đầu hàng mà xinhan phải thì CSGT còn năn nỉ quẹo phải nữa ấy chứ. Tất nhiên, đến một ngày SG chủ trương phạt lỗi quẹo phải thì mình chấp hành thôi. Em thấy hiện nay nhiều người đã hình thành văn hoá nhường lối bên phải rồi. Nhiều lần em bắt gặp hàng xe xếp dài 3, 4 chiếc nhưng vẫn chừa một lối cho người muốn rẽ phải 
Bác nào biết nhưng vẫn muốn dừng hết đèn đỏ rồi mới quẹo thì em hoan nghênh nhưng vui lòng chừa một lối nhỏ bên phải để em quẹo ạ
Bác nào biết nhưng vẫn muốn dừng hết đèn đỏ rồi mới quẹo thì em hoan nghênh nhưng vui lòng chừa một lối nhỏ bên phải để em quẹo ạ
Chắc bạn hiểu sai ý mình. Mình đã nói mỗi nơi có 1 đặc thù giao thông riêng. Ở SG nhường đường bên phải để xe sau rẽ phải là 1 nét văn hóa và là 1 giải pháp giảm ùn tắc xe trong khi đợi a # làm đường. Mình thấy cái văn hóa "mạnh ai nấy sống" "sống chết mặc bây" mấy bác dưới quê chẳng những bê thẳng lên thành phố, mà còn bê thẳng lên diễn đàn nữa đó!
Đúng hài VL!
Dưới quê chúng em mà bác nói văn hóa "mạnh ai nấy sống" thì em ... thua bác rùi!!!
Em có ý kiến như thế này :Em phản đối, tiếp tay cho người khác phạm luật thì ko thể xem là "có văn hóa" được, chưa kể nhiều chú 2b rất thiếu hiểu biết chứ nhấn còi loạn xạ, thậm chí còn chửi người chờ đèn. Em chỉ nhường khi có đèn xanh giành riêng cho 2b rẽ phải khi đèn đỏ.
- Thứ nhất : việc xác định người khác có phạm luật luật GT hay không thì không phải do mình xác định mà là do người thi hành công vụ, cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc không tuân thủ tín hiệu đèn chưa chắc vi phạm luật và điều này trong luật GTĐB cũng đã quy định tại điều 11 về chấp hành báo hiệu đường bộ. Trong trường hợp bác chủ thớt nêu thì bác có chắc họ vi phạm luật GT không? Việc họ rẽ phải khi đèn đỏ được sự cho phép của CSGT thì sao?...
- Thứ hai : tại giao lộ có đèn báo được rẽ phải khi đèn đỏ mà phương tiện không rẽ phải lại dừng tại làn đường này gây cản trở các phương tiện rẽ phải là hành vi vi phạm luật (nếu có làn đường rẽ riêng) hoặc không có văn hóa trong giao thông chứ không phải là muốn nhường hay không --> buộc phải nhường đường khi có điều kiện.
- Thứ hai : đồng ý với bác việc tiếp tay cho người khác phạm luật là không đúng nhưng đó là chúng ta biết chắc họ phạm luật, còn khi chúng ta chưa biết chắc họ phạm luật thì mình không nên thay mặt người thi hành công vụ, cơ quan có chức năng thực hiện việc ngăn chặn này (dân gian gọi là thích thay trời hành đạo) --> như vậy để biết chúng ta có tiếp tay hay không thì trước tiên phải biết việc mình làm đúng hay sai đã.
- Thứ tư : văn hóa em nói ở đây là văn hóa nhập gia tùy tục (trong đó có cả văn hóa GT) tức khi mình đến đâu thì phải tìm hiểu tập quán, tập tục, thói quen sinh họat, ... tại nơi đó rồi có cách ứng xử phù hợp; bác từ nơi khác đến địa phương nào đó và có thể không đồng ý, không chấp nhận văn hóa sinh họat, tập quán , .. tại địa phương đó nhưng bác không được xúc phạm, bác bỏ những điều đó khi bác không phải là người có thẩm quyền. Việc thể hiện có văn hóa ở chổ mình biết nhìn nhận tập quán, tập tục, .. tại địa phương nơi mình đến để có cách ứng xử cho phù hợp với thực tế vừa đảm bảo về tình và lý chứ không phải chỉ biết cái tôi của mình rồi cho người khác không đúng và không có văn hóa.
Nhớ hôm nào có mấy ông Oser dừng đèn đỏ trên làn đi thẳng và rẽ trái khi đèn rẽ trái xanh, đèn đi thẳng đỏ. Cũng chửi nhau chí chóe :
Có đèn xanh cho rẽ phải thì em cũng chả ngu gì đứng ngáng đường cho người ta ỉn[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Thứ hai : tại giao lộ có đèn báo được rẽ phải khi đèn đỏ mà phương tiện không rẽ phải lại dừng tại làn đường này gây cản trở các phương tiện rẽ phải là hành vi vi phạm luật (nếu có làn đường rẽ riêng) hoặc không có văn hóa trong giao thông chứ không phải là muốn nhường hay không --> buộc phải nhường đường khi có điều kiện.[/BCOLOR].