đít đỏ nó khác bác ạ, chỉ có khỉ đít đỏ chứ có người đít đỏ đâu 
Em nhớ từ Mai Chí Thọ rẽ trái vào đường dẫn cao tốc SG-LD, nó đâu tới 120+s lận đó bác. mà đèn xanh thì có đâu 20 hay 30s gì thôi. Có khi em chờ 3 cái đèn đỏ mới quẹo vào đc. Đợi mòn mỏi lun.
Nhân tiện: mà sao không thiết kế một đoạn nào ngắn ngắn để đi riêng vào CT mà cứ phải đi đường MCT chung với container. Rồi chỗ QL 51 quẹo vào CT cũng vậy sao ko làm 1 cái đường riêng để quẹo vào CT. Cứ đi chung với QL, cao điểm nó kẹt pà cố lun.
Nhân tiện: mà sao không thiết kế một đoạn nào ngắn ngắn để đi riêng vào CT mà cứ phải đi đường MCT chung với container. Rồi chỗ QL 51 quẹo vào CT cũng vậy sao ko làm 1 cái đường riêng để quẹo vào CT. Cứ đi chung với QL, cao điểm nó kẹt pà cố lun.
Đèn đỏ line quẹo mà anh, 90 giây nhiều lắm.
Thậm chí còn nhiều chỗ còn nhiều hơn 90 giây, đèn không thể hiện được 3 con số nên cứ chớp chớp như nháy mắt gạ tình, khi còn 99 giây mới hiện được số. Ngay trên Võ Văn Kiệt như ví dụ của anh luôn, đoạn rẽ phải vô Hải Thượng Lãn Ông cũng gần như vậy, đèn chỉ báo mười mấy giây, khi hết mười mấy giây đó, chớp chớp một phát rồi hiện con số 99 giây, chờ tiếp.
Em sợ nhất là đèn quẹo trái trên QL22 chỗ ngã tư Hóc Môn. Chờ hơn 100 giây (nó cứ hiện vài mươi giây, hết vài mươi giây lại hiện 99 giây) mà khi xanh chỉ 25 giây. 25 giây đó chỉ đủ cho 2 ông xe container hì ha hì hục lết qua là hết, hàng xe cứ chờ. Nhiều khi mất cả hai chục phút mới được quẹo trong khi đường ko hề kẹt.
-----------------
PS: Chết mẹ, nhìn thấy cái ảnh, ai dè nó là cái clip. Coi cái clip mới thấy anh chủ ảnh xỏ lá thằng xe biển đỏ. Vậy mà mình cứ lải nhải gì đâu không.
Thậm chí còn nhiều chỗ còn nhiều hơn 90 giây, đèn không thể hiện được 3 con số nên cứ chớp chớp như nháy mắt gạ tình, khi còn 99 giây mới hiện được số. Ngay trên Võ Văn Kiệt như ví dụ của anh luôn, đoạn rẽ phải vô Hải Thượng Lãn Ông cũng gần như vậy, đèn chỉ báo mười mấy giây, khi hết mười mấy giây đó, chớp chớp một phát rồi hiện con số 99 giây, chờ tiếp.
Em sợ nhất là đèn quẹo trái trên QL22 chỗ ngã tư Hóc Môn. Chờ hơn 100 giây (nó cứ hiện vài mươi giây, hết vài mươi giây lại hiện 99 giây) mà khi xanh chỉ 25 giây. 25 giây đó chỉ đủ cho 2 ông xe container hì ha hì hục lết qua là hết, hàng xe cứ chờ. Nhiều khi mất cả hai chục phút mới được quẹo trong khi đường ko hề kẹt.
-----------------
PS: Chết mẹ, nhìn thấy cái ảnh, ai dè nó là cái clip. Coi cái clip mới thấy anh chủ ảnh xỏ lá thằng xe biển đỏ. Vậy mà mình cứ lải nhải gì đâu không.
Chỉnh sửa cuối:
Pác tính khoe đèn chỗ pác nhiều giây ahĐèn đỏ line quẹo mà anh, 90 giây nhiều lắm.
Thậm chí còn nhiều chỗ còn nhiều hơn 90 giây, đèn không thể hiện được 3 con số nên cứ chớp chớp như nháy mắt gạ tình, khi còn 99 giây mới hiện được số. Ngay trên Võ Văn Kiệt như ví dụ của anh luôn, đoạn rẽ phải vô Hải Thượng Lãn Ông cũng gần như vậy, đèn chỉ báo mười mấy giây, khi hết mười mấy giây đó, chớp chớp một phát rồi hiện con số 99 giây, chờ tiếp.
Em sợ nhất là đèn quẹo trái trên QL22 chỗ ngã tư Hóc Môn. Chờ hơn 100 giây (nó cứ hiện vài mươi giây, hết vài mươi giây lại hiện 99 giây) mà khi xanh chỉ 25 giây. 25 giây đó chỉ đủ cho 2 ông xe container hì ha hì hục lết qua là hết, hàng xe cứ chờ. Nhiều khi mất cả hai chục phút mới được quẹo trong khi đường ko hề kẹt.
-----------------
PS: Chết mẹ, nhìn thấy cái ảnh, ai dè nó là cái clip. Coi cái clip mới thấy anh chủ ảnh xỏ lá thằng xe biển đỏ. Vậy mà mình cứ lải nhải gì đâu không.![]()
bác nhầm rồi, đít xanh đi đèn xanh mà đèn đỏ cũng đi.Đít đỏ, đi đèn đỏ, dừng đèn xanh.
Đít xanh đi đèn xanh, dừng đèn đỏ.
các bác đã hiểu chưa![]()
chỉ có đít trắng là luôn dừng trước thằng màu vàng
Hai thằng đều lỗi, vì đang đèn xanh cho xe quẹo từ Nguyễn Biểucon đít đỏ quẹo vậy, xe ngược chiều tung thì thằng nào có lỗi các bác nhỉ ?