Mấy hôm trước, em cưỡi 2b chở theo bà chị lượn ra khu trung tâm. Đến ngã 4 Mạc Thị Bưởi, Đồng Khởi, em dừng chờ đèn đỏ nghiêm chỉnh ở đường Mạc Thị Bưởi. Hướng bên em chỉ có xe em và 1 chiếc 2b khác, cũng là nữ chạy.
Đèn bên em chuyển qua xanh, em chuẩn bị chạy thì hướng bên Đồng Khởi, 1 bác Mai Linh vượt luôn đèn đỏ chạy trước. Em tặc lưỡi nghĩ taxi mà (xin các bác tài taxi chạy đàng hoàng thứ lỗi cho em). Nhưng sau đó, một số bác khác ko phải taxi cũng bám đuôi vượt đèn đỏ mặc dù đèn đã đỏ được chừng 10s. Bên hướng em đi mặc dù đèn xanh nhưng ko ai qua được vì vướng nguyên 1 đoàn ô tô vượt đèn đỏ. Tự nhiên giao thông đâm ra hỗn loạn. Chán!
Em thấy có 1 chú Fortuner chuẩn bị nối đuôi vượt đèn tiếp, thế là máu nóng dồn lên mặt, em làm cảm tử quân, nhào ra ngay đầu xe của hắn (xe đó chạy chậm các bác ạ, chứ em ko muốn liều cái mạng của mình đâu, hê hê). Em giơ tay ra hiệu cho hắn dừng xe, rồi chỉ vào cái đèn đang đỏ lè lè. Nếu em ko bịt khẩu trang kín mít chắc hắn đã thấy cái mặt phẫn nộ của em. Hắn có vẻ chột dạ vì có chị em phụ nữ dám nhảy vào đầu xe bắt dừng lại. Thế là nguyên đoàn xe bên hướng của em qua thoát.
Đến khi nào mới hết mấy chuyện này???