Mặc dù có tín hiệu báo “đèn đỏ được rẽ phải” nhưng nhiều người vẫn dừng đèn đỏ chắn hết đường, không còn lối cho xe rẽ phải, gây ùn tắc, cản trở lưu thông của các xe phía sau.
Nhiều nơi có mật độ xe lớn, để tránh ách tắc giao thông, cơ quan chức năng đã đặt biển báo “Đèn đỏ được rẽ phải” hoặc tín hiệu xe máy được rẽ phải cho phép xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ. Cái này đã có ở rất nhiều ngã tư có rồi, nhưng ko hiểu sao nhiều người vẫn dửng dưng dừng đèn chắn hết các lối rẽ phải.
Đường ko có bảng cho rẽ thì đứng sao cũng được, nhưng đường có bảng cho rẽ thì phải chi ai cũng ý thức nép qua 1 bên cho xe sau rẽ để đỡ phải ùn tắc, đỡ phải đứng đông đen ở ngã tư.
Nhiều chỗ người phía trước đã dừng đèn chừa lối rồi, nhưng các xe phía sau chen lên rồi lại đứng lấp chỗ mất, người rẽ phải biết ý đứng chờ luôn, chứ có nhiều người bấm còi inh ỏi đòi vượt là cả cái đèn đỏ nghe tiếng còi không.
Về luật, có người cho rằng nếu luật có bắt Buộc phải nhường đường cho quẹo ko? hay luật lệ kor õ ràng rồi ra chửi bới nhau nhường với ko nhường?. Thật ra nếu có bảng hoặc tín hiệu báo "đèn đỏ xe được rẽ phải" mà ko có vạch mắt võng dưới lòng đường thì có đứng chắn lối thì cũng ko sai về luật.
Thường thì chỗ gắn bảng cho vượt toàn là chỗ đông xe, dễ ùn tắc nên nếu được thì nép qua cho xe sau lên để thông thoáng, đỡ ùn tắc hơn. Trong phành phố sơ hở là kẹt xe, thì nếu chừa được thì chừa cho rẽ phải 1 lối không hẳn là thiệt cho ai, giảm thiểu kẹt xe.
Nhiều thứ không thuộc về luật, nó thuộc về ý thức đẹp.