Khoảng 1 tuần trở lại đây, tự nhiên thấy ra đường nó oải làm sao các bác ạ. Mặc dù ngày nào cũng 25km trong nội thành để đi làm nhưng dạo trước thì ko đến nỗi. Bây giờ thì, ngày nào ngồi trên xe cũng chửi, hết ông 2B đến "anh" taxi, hết mấy cụ xe buýt, xe tải đến mấy bác du lịch. Ra đường mà cứ lấn lane, giành đường, vượt phải, cúp đầu, xào chẻ,...ôi thôi đủ cả các thể loại. Bác nào hay đi chỗ cầu vượt lăng cha cả đến công viên HVT hoặc về Cộng Hòa chắc cũng ngán ngẩm cái cảnh mấy bác thi nhau "điền vào chỗ trống", hoặc chỗ nào ko trống thì làm cho trống rồi điền vào.
Lúc trước, em cứ nghĩ chỉ có taxi, xe buýt, xe dịch vụ, xe tải là ẩu vì xin lỗi không phải khinh chứ 10 người thì hết 9 là cái thể loại vô học, chỉ gọi là lái được xe chứ không phải BIẾT lái xe (em không vơ đũa cả nắm, chỉ là phần lớn em gặp là vậy, bác nào lái đàng hoàng thì cho em xin lỗi). Nhưng giờ, trong mắt em thì mấy bác lái xe gia đình cũng hổ báo không kém, bằng chứng là các Lexus, Mer, Bim, Audi hoặc thậm chí cả Por, Range Rover cũng xào chẻ không kém chi ai. Ra đường mà em cứ phải chửi và thắng gấp để nhường đường các cụ ấy. Mà khổ nỗi, nhường 1 người thì có cả đám bu theo nối đuôi... Đôi khi, em ước gì xe em có cánh, mà nghĩ lại, bay lên đó ko có lane thì mấy bố càng lộn xộn tợn. Ôi thôi, thiên đường chi khổ rứa bây!