Tài lì thì em đá pha 2-3 cái lại, hoặc chuyển hẳn pha luôn nhưng vẫn theo nguyên tắc bám như các bác hướng dẫn để đi tiếp.
Mục đích là để cho phía đối diện biết họ gây khó chịu cho người khác thế nào thôi. Chớ không phải trả đũa nghen.
Mục đích là để cho phía đối diện biết họ gây khó chịu cho người khác thế nào thôi. Chớ không phải trả đũa nghen.
Nheo một mắt, ko nhìn vào đèn xe ngược. Ko thì mang kính chạy đêm...màu vàng nhạt.
Em hi vọng là bác đùa, chứ Bác mà đem cái quả đèn trong ảnh Bác pha lại thì ngày hôm sau Khoa mắt ở bệnh viện địa phương khéo lại phải kêu các bác công an tới vãn hội trật tự :|.Em thì em pha lại
Cái vụ đèn pha này em thấy từ xe máy tới xe hơi cứ chơi tuốt, có lần em đi xe máy bị một anh SH bám đuôi khoảng 50m + đèn pha. Em chỉ có nước dừng lại cho anh đi qua chứ em chạy chậm anh ấy cũng chậm... Mà nhanh anh ấy cũng nhanh, kiểu như yêu em lâu ngày mà không dám nói ấy
(gõ nhanh quá type nhầm 50m thành 500m
Chỉnh sửa cuối:
6 bi-xenon tốn kém ko bác ?Cố tình pha lại là nguy hiểm cho chính mình đó bác.
Cơ mà ngày xưa em cũng hay thế với trường hợp nhắc mà họ không hạ pha.
Rút kinh nghiệm, em qua Khắc Trung làm phát 6 bi-xenon (4 pha cos, 2 bi gầm). Sau khi độ thì đá phát là xe đối diện hạ cos ngay. Thế mà vẫn gặp tài lì ko chịu hạ cos. Thế thì em pó tay, chứ ko dám cố ý để pha lại họ vì rất nguy hiểm và thấy mình sân si![]()
kiểu này phải chuẩn bị lúa làm giống bác thôi..iem thì sân si lắm, iem nhắc k hạ, là iem fa lạithường khi iem fa lại, là bên kia lập tức hạ ngay (vì iem độ đèn), khi họ hạ, iem lập tức hạ theo trong tích tắc.

Pha lại là cách gây áp lực hiệu quả, trừ khi xe mình đèn pha yếu. Các tài tải, tốc hành không hề 'mù' đâu. Nhưng nếu thấy vẫn lì đòn thì tốt nhất mình cũng nên hạ, giữ an toàn cho bản thân.
6 bi-xenon tốn kém ko bác ?
Dạ, cũng kha khá nhưng xứng đáng để đầu tư lắm bác.
Trung bình 2 tháng em đi Mũi Né 1 lần, do bận đi làm nên chỉ tranh thủ đi chiều thứ Sáu. Đi đêm, mà đặc biệt đi đường BR-QL55-Lagi, mà đèn đuốc mờ là thua đó bác. Sau khi lắp 6 bi thì sáng cả 1 vùng trời trước mặt
Kể bác nghe, ngày xưa em đi Fiesta còn độ 6 bi-xenon luôn đó
Em đi đường BR-QL55-Lagi...vào mấy đoạn ngang Xuyên Mộc em để pha...Nhìn từ xa, dù chỉ 1 chiếc 2B không đèn (dân ở đây toàn đi 2B không đèn, dùng đèn pin mới ghê), là em hạ cos ngay. Nếu để pha, chắc họ xuống ruộng mò cua, bắt ếch...vì choáng ánh sáng ehehhehe.....
Em chỉ vì ghét mấy ông bật pha hoài đầu tư quả này của bác Cường ebay, ai pha em đá pha, đá không xuống em mở pha ráng chịu.

Em. Trang bị hệ thông den này với bộ contact riêng vì em hay đi rẫy nhưng trong tp và chạy ql em vẫn sài pha zin, tru trường hợp gặp tay nào ly quá thì em bật hết là họ phải xuống pha liền và tat nhien e cũng tắtEm hi vọng là bác đùa, chứ Bác mà đem cái quả đèn trong ảnh Bác pha lại thì ngày hôm sau Khoa mắt ở bệnh viện địa phương khéo lại phải kêu các bác công an tới vãn hội trật tự :|.
Cái vụ đèn pha này em thấy từ xe máy tới xe hơi cứ chơi tuốt, có lần em đi xe máy bị một anh SH bám đuôi khoảng 50m + đèn pha. Em chỉ có nước dừng lại cho anh đi qua chứ em chạy chậm anh ấy cũng chậm... Mà nhanh anh ấy cũng nhanh, kiểu như yêu em lâu ngày mà không dám nói ấy
(gõ nhanh quá type nhầm 50m thành 500m) )