Thảo Luận Chung đèn pha chói mắt.

Hạng C
18/6/11
824
1.154
93
HCM city-Seven district
Em đeo kiếng cận rồi, sao đeo kiếng đen được nữa! Hên là quen đường chứ đi đường là chắc bò hoặc là ko đi nữa! Đi đêm nguy hiểm thật...
Bác mua cái này nè, e cũng đeo kính cận, mua cái này về kẹp bên ngoài kính cận thấy rất OK, đi trời nắng dịu mắt, đi vào khu vực tối như đường hầm thì lật nó lên, tiện lợi. E đặt hàng nó giao tận nơi, thử hài lòng mới trả tiền: http://www.lazada.vn/kinh-mat-lap-ghep-double-shield-c3414-xanh-den-1111579.html
 
  • Like
Reactions: minhtriquan.
Hạng B2
10/6/15
104
358
93
49
Trong tất cả những cái mà ta gọi là ý thức khi tham gia giao thông,bật đèn pha (cố ý) trong đô thị -theo em là hành vi vô ý thức nhất...quá tốc ,lấn làn,cúp đầu...trong một chừng mực nào đó (với tình hình giao thông hiện nay) có thể gọi là bất khả kháng !
Còn cố ý bật pha trong đô thị ,dù đèn đường sáng trưng là thể hiện sự vô văn hoá ,ích kỷ.....:3dandap::3dandap::3dandap:
 
  • Like
Reactions: minhtriquan.
Hạng D
6/3/14
1.363
586
113
Có Bác chạy xe cả năm mà còn không biết mở cái gạt nước phải lên Diễn Đàn hỏi bị a/e O S ném đa. Nhiều khi ít đi hoặc mượn xe nên không biết cái công tắc nó nằm ơ đau.
Con nho bạn của thằng bạn của thằng bạn em nó di xem hơn hai năm nay mà nó khong biet trong xe co 5 số !!! Hom no lên xe em hỏi: sao em khong sang so de no khong gầm máy. No bảo : ua con một số nữa à ??!!! Moaaa em nghĩ trong đầu luc về di taxi cho nó lanh !!
 
  • Like
Reactions: ttqui2005
Hạng D
6/4/15
1.529
3.021
113
Nheo mắt lại và không nhìn đèn xe nó. Hết chói. Mà đã làm vẫn bị chói thì mình xong gồi. :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: minhtriquan.
Hạng B2
4/1/14
142
207
43
An Giang
tình huống này đi đêm cũng thú vị, gặp nhiều cha ko hạ cos thì thoy, nó hạ cos cho đã, lại gần tới thì đá pha lia lịa làm nhiều khi em muốn lé mắt, mấy vụ này em nghĩ chắc là gặp phải anh em Oser mình rồi đây :D
 
Tập Lái
12/5/15
10
3
3
Còn một số ông thần da chai thì chạy sau . nhưng cứ pha đèn vô đít xe trước , làm cho xe trước rất khó chạy . Nhất là đám xe đò .Nhưng nếu xe VIP co kính chống chóa thì cứ tà tà cho nó rọi
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
tối qua em cũng thắc mắc thế thì sếp bảo là: Thì anh hay nói em là nếu đi mà xe ngước chiều để pha chói mắt thì nhá đèn cho họ hạ cos...lâu lâu ngồi xem sếp chạy xe thấy xi nhan, gạt nước quay tá lả..ấy là sếp chuẩn bị rẽ
Còn sáng nay lại vừa gọi tiếp " anh ơi em ko nổ máy xe được.... mà sao tên bảng đồng hồ nó hiện nhiều ký hiệu lắm, xanh, đỏ, tím, vàng tùm lum, lại còn có cái hình như cái chảo " vụ này thì bị mấy lần roài..chỉ mãi cũng thế...em cũng bó tay luôn
Các cụ nói " Làm tớ người giỏi còn hơn làm thầy người ngu", chia tay ông Sếp này đi
 
Hạng B2
12/3/14
194
94
28
Em hay gặp xe tải và xe khách bật fa, em nhá fa để họ hạ cos nhưng có nhiều trường hợp mù không thèm hạ xuống, cũng có tài xế thấy mình nhá fa là họ xuống cos ngay.
Đa số các xe tải bắc nam, bác có đá "gãy chân" cũng ko xuống đèn đâu bác, đi đêm sợ nhất các bác như vậy, có nhiêu đèn mở hết lên lun ah!