Chửi hay. LikeTrong tất cả những cái mà ta gọi là ý thức khi tham gia giao thông,bật đèn pha (cố ý) trong đô thị -theo em là hành vi vô ý thức nhất...quá tốc ,lấn làn,cúp đầu...trong một chừng mực nào đó (với tình hình giao thông hiện nay) có thể gọi là bất khả kháng !
Còn cố ý bật pha trong đô thị ,dù đèn đường sáng trưng là thể hiện sự vô văn hoá ,ích kỷ.....![]()
Bác còm hay quá, em cười sặc kum luônđi chậm, nhìn về bên phải tìm vạch chia lane hoặc lề đường nếu đi sát lề, cố gắng vài giây, qua nhanh thôi, còn ko thì ko qua khỏi![]()

Đi đêm ngại nhất vụ này, mình chia sẽ chút :
1./ Cố gắng quan sát kỹ đường, khi không có xe và chỗ cho phép mình bật pha để quan sát trước đó .. ( người đi bộ, xe máy..... )
2./ Khi xe ngược chiều pha nhưng mình xin không cho, giữ pha và nhìn theo ánh pha đèn của mình bên phải.
1./ Cố gắng quan sát kỹ đường, khi không có xe và chỗ cho phép mình bật pha để quan sát trước đó .. ( người đi bộ, xe máy..... )
2./ Khi xe ngược chiều pha nhưng mình xin không cho, giữ pha và nhìn theo ánh pha đèn của mình bên phải.

Em nghĩ chắc họ đá pha để quan sát bên lane của họ chứ k có ý gì xấu đâu báctình huống này đi đêm cũng thú vị, gặp nhiều cha ko hạ cos thì thoy, nó hạ cos cho đã, lại gần tới thì đá pha lia lịa làm nhiều khi em muốn lé mắt, mấy vụ này em nghĩ chắc là gặp phải anh em Oser mình rồi đây![]()
