Cách này chỉ chơi đc với xe sedan như mình thôi bác chứ gặp xe khách với xe tải là thua. Hôm e đi ra miền trung toàn gặp xe khách & xe tải gắn thêm đèn, xe nào cũng pha sáng lòa, chạy thì như ăn cướp, đường quốc lộ 1 e chạy 100 mà xe khách vượt cái vèo.Nói sếp bác mướn tài xế đi cho khỏe thân. Ra đường có ngày mang họa đấy ạ.
Em thường cách một đến 2 trăm mét thì em pha lại cho vài cái. Còn cố tình không hạ thì em lấn trái cho nó dạt vô, lúc gần tới thì bám tim đường mà chạy.
E cũng hay dùng cách của bác & cũng chạy Cam màu đen, hôm e đi từ Nha Trang ra Phú Yên cũng bị 1 bác Kia K3 màu trắng soi, e cũng nép qua rồi pha lạiTối 29 AL, trên đoạn đường từ NT về Phú Yên, em bị 1 chiếc Rio màu đỏ 51A 7xx.xx chạy sát đít xe em bật pha suốt, đường thì hư nhiều, chạy rất chậm mà phải căng mắt nhìn đường nên chói quá em đành phải chỉ dẫn Bác/Mợ bài học lịch sự khi sử dụng đèn pha. Em xi nhanh tấp lề phải để xe đó vượt qua, Rio qua nửa xe em bật xi nhanh trái để ra lại, có 1 xe phía sau tính qua em luôn nhưng em không cho. Sau đó em bám đuôi và bật pha khoảng 1 Km thì Bác tài đó hết thấy đường tính tấp lề nhưng quên luôn bật xi nhanh, vì đoạn đó chạy rất chậm nên em mới làm vậy. Sau đó thì em mới Cos để Bác ấy đi. Không biết Bác/Mợ ấy có trên OS không, em chạy Camry màu đen. Chạy đường dài buổi tối, ACE để ý lịch sự chút để đỡ mệt cho các Bác tài. Chúc các Bác/Mợ năm mới Sức khỏe, An khang Thịnh vượng và An toàn trên mọi nẻo đường.
Ra Huế & Đà Nẵng tình trạng ban đêm bật pha trong TP phổ biến lắm các bác.
Bữa qua mùng 1 em đi chúc tết về trên đường Nguyễn Oanh hẹp thế mà gặp 1 xe 4 chỗ chạy chiều ngược lại bật hết đèn trước ((2 pha, 2 cos, 2 cản) chói hết cả mắt, em đá pha mà ko có tác dụng. Rồi trên Phạm Văn Đồng nữa, không biết suv hay sedan chạy sau em mà cũng pha em phải chỉnh kính chiếu hậu ngoài 2 bên cụp xuống mới nhìn thấy đường. Bó tay với mấy tài ý thức kém này! Do năm mới nên em kệ không chửi bậy.
Cái cụm led này mới dữ nè, bi-xenon không là gì với nó cả. Bật lên thì xe đối diện mù luôn.Em chỉ vì ghét mấy ông bật pha hoài đầu tư quả này của bác Cường ebay, ai pha em đá pha, đá không xuống em mở pha ráng chịu.
![]()
Đi đêm gặp mấy xe gắn nhiều đèn " ghét thặc" !!!!! He he!Kinh nghiệm là đừng nhìn vô đèn của nó. Cứ bám len mà chạy
Vậy gặp nó nhớ đá đá phát héĐi đêm gặp mấy xe gắn nhiều đèn " ghét thặc" !!!!! He he!
Xe bác mà còn sợ nữa thì qua tết vô ae mình làm lại hé, lỡ rồi cho lên luônE cũng hay dùng cách của bác & cũng chạy Cam màu đen, hôm e đi từ Nha Trang ra Phú Yên cũng bị 1 bác Kia K3 màu trắng soi, e cũng nép qua rồi pha lại
Ra Huế & Đà Nẵng tình trạng ban đêm bật pha trong TP phổ biến lắm các bác.
Về quê vui vẽ chứ bác, thượng bình an nhé, khi nào quay vô SG lại?Tối 29 AL, trên đoạn đường từ NT về Phú Yên, em bị 1 chiếc Rio màu đỏ 51A 7xx.xx chạy sát đít xe em bật pha suốt, đường thì hư nhiều, chạy rất chậm mà phải căng mắt nhìn đường nên chói quá em đành phải chỉ dẫn Bác/Mợ bài học lịch sự khi sử dụng đèn pha. Em xi nhanh tấp lề phải để xe đó vượt qua, Rio qua nửa xe em bật xi nhanh trái để ra lại, có 1 xe phía sau tính qua em luôn nhưng em không cho. Sau đó em bám đuôi và bật pha khoảng 1 Km thì Bác tài đó hết thấy đường tính tấp lề nhưng quên luôn bật xi nhanh, vì đoạn đó chạy rất chậm nên em mới làm vậy. Sau đó thì em mới Cos để Bác ấy đi. Không biết Bác/Mợ ấy có trên OS không, em chạy Camry màu đen. Chạy đường dài buổi tối, ACE để ý lịch sự chút để đỡ mệt cho các Bác tài. Chúc các Bác/Mợ năm mới Sức khỏe, An khang Thịnh vượng và An toàn trên mọi nẻo đường.