Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đèn em gắn bi 20 củ. Bác ko cho em khoe với thiên hạ sao? Ko nhẽ em mang bi đi soi ếch????Tối nay em đi đoạn Điện Biên Phủ gần LSQ Nhật, đi lane trái xe nối đuôi nhau chờ đèn thì em cứ thấy ánh sáng nhá nhá. Em nghĩ là bảng quảng cáo nên cũng kg để ý lắm vì đi xa mới về hơi mệt.
Xuống tới Pasteur em cứ thấy nhá nhá khó chịu. Em dòm gương hậu thấy con matiz chơi 2 bi, 1 bi sáng thường & 1 bi đang chớp chớp chớp rọi pha. Em chỉ nghĩ nó đá pha cảnh báo xe nào đó muốn lấn lane.
Tới gần giao lộ HBT nó cứ chớp chớp rồi giữ luôn pha, liên tục chuyển chế độ như vậy. Em hạ kính xuống đưa tay ra chỉ ngược lại xe nó, nó cũng giữ pha, em lấy chai nước để cửa xe đưa ra ngoài ra dấu cho nó (thiệt ra là em lấy khúc ống tính đưa ra cảnh cáo nó, mà bốc lộn chai nước). Vậy là nó kg mở pha nữa.
Tới giao lộ ĐTH dừng đèn đỏ em tính mở cửa xe xuống hỏi thăm thì bx cản lại. Vợ em nói là ông già lái chứ kg phải trẻ.
Em biết mình nóng tính kg đúng, nhưng nó quá điên quá bệnh hoạn. Đèn pha xe 4b mà nó tưởng đèn phòng ngủ nhà nó hay sao ấy
nhờ bác chủ chuyển giùm thắc mắc giùm em là chị nhà ngôi trong xe sao biết xe phía sau là ông già lái trong khi chiếc đó đang mở phaTới giao lộ ĐTH dừng đèn đỏ em tính mở cửa xe xuống hỏi thăm thì bx cản lại. Vợ em nói là ông già lái chứ kg phải trẻ.
em rất thích cách xử lý của bác.có 1 lần em đi 2B về sân bay, phía sau có 1 con Bim series 5 mới toanh cứ pha chớp chớp, em thắng gấp rồi chạy, rồi thắng gấp... thằng tài xế trẻ măng, chạy xe dịch vụ của Bali Limousine lên sân bay đón khách... xong em đi song song bên tài, chửi thẳng vô mặt nó, xong em lại lên trước và đi từ từ... nó không dám pha nữa