E hay bị như bác, e dự là do xe e thuộc loại chân cực ngắn, mặt xấu nên bị thế!Vụ này em cũng trải nghiệm qua hoài. Đi cao tốc em lái 90-100 chứ kg nhanh tới 110-120 nên đi lane phải. Vậy mà cứ bị đá pha dí sát mít. Chắc em phải vào lane emergency đi luôn nó mới hài lòng chắc.
Em phải nhóm ga lên để tạo khe hở cho ma tốc độ lòn qua. Mà sao ngộ, nó kg thúc mít xe chạy bên lane trái mà lại qua phải thúc mít em?
Chắc bác đánh mạnh quá nên nó mất trí nhớ rồi! Nhiều khi e lái xe cũng hơi ẩu tí, bác đừng "hốt" e nhé!Em nóng tính thiệt. Chẳng hay chút nào hết, mà nhiều khi lại kg nhịn nổi.
Ngày xưa 2 vc đi chơi, em thấy thằng kia đánh gf nó xỉu giữa đường (ngay ngã 4 Pasteur - LDuan), em lại đập nó 1 trận, lát sau hình sự khu đó lại ngăn ra rồi em giải thích nó đập con ngta xỉu nè, gf nó nằm 1 đống. Khi đó
bx giật mình đứng dòm kg nói gì hết.
Mấy ngày sau ăn miếng gà Kỳ Đồng em ngồi gần 1 người trông rất là quen, nghĩ hoài mà kg nhớ gặp khi nào. Lúc đi về, bx em hỏi em có nhận ra thằng hôm bữa bị anh đánh ngồi gần anh trong quán hay không. Trái đất tròn thiệt. May là nó chưa nện lại em cái nào.
Có người nói em dại quá, lỡ giang hồ đang giáo dục em út là em mệt rồi. Nghĩ lại em thấy mình dại thiệt
theo em bác phải chủ động giữ khoảng cách với xe trước đủ xa 30m-50m thì mới xài pha được, nhưng nhớ phải hạ close khi có xe ngược chiều tới. Ngồi trong cái hộp tối thui mà gương hậu nó chói thì khó tập trung lái, theo em thì lái nhanh mà kg quan sát phía sau được cũng mất cảm giác an toànEm chia sẻ các bác câu chuyện của em, các bác cho em nhận xét là em đúng hay sai nhé:
em đi đường từ miền Tây về lại SG buổi tối, khúc từ cầu Bắc Mỹ Thuận đến Trung Lương, đường 2 chiều có con lương ở giữa. Vì đường buổi tối với lại chạy nhanh (đường cho 80KM/h), em bật đèn pha chạy. Có chiếc xe 16c chở khách phía trước đang chạy bỗng dưng thắng kịt lại giữa đường, gần như đậu ngang. Em phải đạp hết thắng mới kịp, ko thôi là tông rồi. Tài xế hạ kính xuống chửi em xối xả, vì xe em chạy sau mở pha chói mắt. Lão tài xế đó định mở cửa đi xuống nhưng may lần đó trên xe em có 5 thanh niên nên đã rút lại.
Em rất bất ngờ và bực với cách hành xử côn đồ như vậy ... em hiểu là bật pha thì ảnh hưởng đến xe ngược chiều chứ ko biết là xe cùng chiều cũng khó chịu.
BTW, đèn xe em là đèn zin, ko độ.
thật ra em giữ khoảng cách >50m, chứ ko là bác kia thắng gấp cỡ đó thì ăn nguyên con rồi.theo em bác phải chủ động giữ khoảng cách với xe trước đủ xa 30m-50m thì mới xài pha được, nhưng nhớ phải hạ close khi có xe ngược chiều tới. Ngồi trong cái hộp tối thui mà gương hậu nó chói thì khó tập trung lái, theo em thì lái nhanh mà kg quan sát phía sau được cũng mất cảm giác an toàn
Cũng rút thêm kinh nghiệm đi đường. Mà hãng xe cũng biết điều này nên trang bị gương chiếu hậu chống chói.
Sẵn đây cho em hỏi luôn, trong luật giao thông có điều khoản nào ghi là chạy xe cùng chiều thì ko được bật pha ko mấy bác? Chạy trong nội thị ko được bật thì em biết.
Lão ấy ngồi trên xe, chạy trước bác sao biết xe bác có 5 thanh niên nhỉ?!Em chia sẻ các bác câu chuyện của em, các bác cho em nhận xét là em đúng hay sai nhé:
em đi đường từ miền Tây về lại SG buổi tối, khúc từ cầu Bắc Mỹ Thuận đến Trung Lương, đường 2 chiều có con lương ở giữa. Vì đường buổi tối với lại chạy nhanh (đường cho 80KM/h), em bật đèn pha chạy. Có chiếc xe 16c chở khách phía trước đang chạy bỗng dưng thắng kịt lại giữa đường, gần như đậu ngang. Em phải đạp hết thắng mới kịp, ko thôi là tông rồi. Tài xế hạ kính xuống chửi em xối xả, vì xe em chạy sau mở pha chói mắt. Lão tài xế đó định mở cửa đi xuống nhưng may lần đó trên xe em có 5 thanh niên nên đã rút lại.
Em rất bất ngờ và bực với cách hành xử côn đồ như vậy ... em hiểu là bật pha thì ảnh hưởng đến xe ngược chiều chứ ko biết là xe cùng chiều cũng khó chịu.
BTW, đèn xe em là đèn zin, ko độ.
em cũng xin chia sẽ với bác là nếu bác thấy ánh đèn khá cao hơn biển số xe trước thì mình nên hạ xuống cos, vì khoảng cách với xe phía trước khá gần, mình có pha thì cũng không thể thấy thêm thông tin gì;Em chia sẻ các bác câu chuyện của em, các bác cho em nhận xét là em đúng hay sai nhé:
em đi đường từ miền Tây về lại SG buổi tối, khúc từ cầu Bắc Mỹ Thuận đến Trung Lương, đường 2 chiều có con lương ở giữa. Vì đường buổi tối với lại chạy nhanh (đường cho 80KM/h), em bật đèn pha chạy. Có chiếc xe 16c chở khách phía trước đang chạy bỗng dưng thắng kịt lại giữa đường, gần như đậu ngang. Em phải đạp hết thắng mới kịp, ko thôi là tông rồi. Tài xế hạ kính xuống chửi em xối xả, vì xe em chạy sau mở pha chói mắt. Lão tài xế đó định mở cửa đi xuống nhưng may lần đó trên xe em có 5 thanh niên nên đã rút lại.
Em rất bất ngờ và bực với cách hành xử côn đồ như vậy ... em hiểu là bật pha thì ảnh hưởng đến xe ngược chiều chứ ko biết là xe cùng chiều cũng khó chịu.
BTW, đèn xe em là đèn zin, ko độ.
ánh đèn vừa gây chói, vừa gây nóng nhé bác, nên người bị rọi dễ nóng đầu lắm.
Đi QL nếu mà chỉ 1 mình chạy thôi thì bật pha để tầm quan sát được xa 300 - 500m thì không nói làm gì (như cao tốc đoạn từ Long Thành đi Dầu Giây và ngược lại, đường vắng, xe ít) còn QL1, xe nhiều, gần như là nối đuôi nhau chạy mà xe sau bật đèn pha chạy thì trong tầm đèn pha thì khoảng cách 50 - 100 m chói làm xe trước rất khó chịu. Công nghệ đèn càng phát triển tăng khả năng chiếu sáng nhưng nhiều người vẫn lạm dụng hay là không biết cách sử dụng lại gây nguy hiểm cho nguòi khác. Lúc này đi trong nội thị mà xe gắn máy bật đèn pha chạy ầm ầm, bực cả mình nhất là các dòng tay ga đời mới của Honda, Piagio.
à, lúc đầu thì ko biết..nhưng khi xuống định gây chuyện thì mới biếtLão ấy ngồi trên xe, chạy trước bác sao biết xe bác có 5 thanh niên nhỉ?!
Em chia sẻ các bác câu chuyện của em, các bác cho em nhận xét là em đúng hay sai nhé:
em đi đường từ miền Tây về lại SG buổi tối, khúc từ cầu Bắc Mỹ Thuận đến Trung Lương, đường 2 chiều có con lương ở giữa. Vì đường buổi tối với lại chạy nhanh (đường cho 80KM/h), em bật đèn pha chạy. Có chiếc xe 16c chở khách phía trước đang chạy bỗng dưng thắng kịt lại giữa đường, gần như đậu ngang. Em phải đạp hết thắng mới kịp, ko thôi là tông rồi. Tài xế hạ kính xuống chửi em xối xả, vì xe em chạy sau mở pha chói mắt. Lão tài xế đó định mở cửa đi xuống nhưng may lần đó trên xe em có 5 thanh niên nên đã rút lại.
Em rất bất ngờ và bực với cách hành xử côn đồ như vậy ... em hiểu là bật pha thì ảnh hưởng đến xe ngược chiều chứ ko biết là xe cùng chiều cũng khó chịu.
BTW, đèn xe em là đèn zin, ko độ.
