Hạng B2
16/10/20
101
552
93
32
Đến với miền đất thánh: Tây Ninh


Lạc trôi 1 tí về miền đất thánh: Tây Ninh

Trước đây, bản thân chưa có cơ hội được đi nhiều nơi nên trong đầu thì vẫn cứ nghĩ " Tây Ninh chắc chỉ có mỗi Núi Bà Đen là hot nhất "
1f3d4.png


Sau này, khi cuộc sống đang dần ổn định, đã được đi nhiều nơi, biết đến nhiều chỗ và phát hiện ra nhiều điều mới mẻ như "Tây Ninh không chỉ có mỗi Núi Bà Đen" mà còn rất nhiều nơi cực kỳ đẹp mà đó giờ chưa từng đi hay là trải nghiệm.

Và em nghĩ, chắc không chỉ riêng gì mình đâu mà còn rất nhiều bạn muốn đi nhưng mà lại không biết nơi nào để mà đến. Và đó cũng là lý do mà em quyết định muốn chia sẻ và gợi ý những nơi mà em đã qua, hy vọng trong thời gian sắp tới, các bác sẽ có nhiều chuyến đi vui hơn và biết đến Tây Ninh nhiều hơn.

1f3d4.png
Những Địa Điểm Nhất Định Phải Đến Khi Tới Tây Ninh

Tây Ninh thì có rất nhiều nơi để mà check in, đa phần cũng khá là nổi tiếng. Cho nên để kiếm một nơi nào đó để đến thì cũng không phải là quá khó, quan trọng là có chịu tìm kiếm hay là không thôi

Nhưng về phần này thì các bác yên tâm, những nơi em đi qua đều có tính chọn lọc và có ghi rất là rõ ràng trong danh mục, bạn chỉ cần xem phần ở dưới là ok

Chùa Gò Kén
Núi Bà Đen
Tòa Thánh Tây Ninh
Hồ Dầu Tiếng
KDL Long Điền Sơn
Hồ Đá Ma Thiên Lãnh
Thủy Hoa Viên
Cây Thốt Nốt Cô Đơn

Ấn tượng nhất là toà thánh và núi bà Đen, mỗi dịp tết về mẹ em cứ bảo em chở bà đi, mà thực sự đợt tết núi bà đen đông như mắc cửi, nhiều khi còn kẹt xe vài cây số. Nhưng nghe bảo linh, leo được lên tới đỉnh là muốn bỏ mạng. Ở miền Nam thì em khuyên các bác đi một lần cho biết. Nhiều khi thử thách bản thân cố gắng leo tới đỉnh, rồi về nằm bóp chân nữa tuần cũng được :D

Đến với miền đất thánh: Tây Ninh

Toà thánh

Đến với miền đất thánh: Tây Ninh

Thuỷ hoa Viên

Đến với miền đất thánh: Tây Ninh


Đến với miền đất thánh: Tây Ninh

Chùa Gò Kén

Đến với miền đất thánh: Tây Ninh


Đến với miền đất thánh: Tây Ninh

Hồ Dầu Tiếng

Đến với miền đất thánh: Tây Ninh


Đến với miền đất thánh: Tây Ninh


Đến với miền đất thánh: Tây Ninh

Núi Bà

Đặc Sản
Đến Tây Ninh thì mình không thể nào bỏ qua những món ăn của vùng miền đặc sắc được, như :
1f961.png
Bánh Tráng Phơi Sương
1f35c.png
Bánh Canh Trảng Bàng
1f34f.png
Nem Bưởi Tây Ninh
1f402.png
Bò Tơ Tây Ninh

Những món ăn đó tuy đơn giản nhưng lại khá là ngon.
Và có thêm 1 món ăn khi nhắc đến thì không thể nào bỏ quên khi đến Tây Ninh đó chính là " Muối Tôm "
Tuy không phải vùng biển, nhưng muối ở đây chế biến khá là đặc biệt, các bác có thể mua về ăn hay là mua gửi về làm quà thì cũng khá là ok. lần nào đi em cũng mua vài hộp về chấm dần, chấm được đủ thứ mà ngon nữa

Nói chung , Tây Ninh là 1 địa điểm rất đáng để đi
Thứ 1 : Gần Sài Gòn
Thứ 2 : Có thể đi trong ngày, đi xe máy hay ô tô đều được
Thứ 3 : Cảnh cũng rất là đẹp
Thứ 4 : Đồ ăn cũng khá là ngon

Em tin chỉ nhiêu đó yếu tố thôi cũng đã đủ níu chân mọi người đến Tây Ninh
Chúc các bác có những chuyến đi thú vị
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
3/2/20
705
818
93
Đẹp quá, không biết khi nào mới có dịp đến vùng đất này.
 
Hạng D
23/2/09
1.376
8.030
128
Có địa chỉ cụ thể không add :))

Tòa thánh TN thì nằm ở huyện Hòa Thành,
từ SG đi QL 22 thẳng hoài tới ngã ba có cái cống chặn nước ngày xưa cao to, cùng phía đường có cây xăng thì ghé vào hỏi: đi qua cổng bơm đó, rồi rẽ trái là đi lên núi Bà Đen. đi thẳng là vào TP Tây Ninh, trên đường đi vào TP chưa tới cầu Quan thì có đường đi Tòa Thánh, huyện Hòa Thành.
còn hồ dầu tiếng, đập chính là hình có cái bông bê tông đó thì nằm ở huyện Dương Minh Châu: trên đương đi từ SG theo QL 22 thì qua gò dầu có bảng ngã ba chỉ dẫn đường vào huyện Dương minh châu và chạy theo đó khoảng 10km thì có bảng chỉ dẫn vào đập chính hồ Dầu tiếng thì theo đó mà đi thôi!

em ghi theo trí nhớ cách đây 20 năm ae nào biết rõ thì chỉ dẫn giùm, cám ơn mấy anh! :D
 
  • Like
Reactions: Định Nguyễn
Tập Lái
23/2/16
36
490
53
Thủy Hoa viên nhìn có vẽ giống đào hoa đảo quá
Nhưng mà Hoa giả hở anh chủ
 
  • Like
Reactions: michau83
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Đâu đột nhiên thấy lại những cảnh này, tui nhớ mẹ tui quá, ngày nào cuối tuần hoặc thời gian mẹ rãnh là tui chở mẹ đi cúng từ Chùa Gò Kén đến Núi Bà Tây Ninh....
Giờ này mẹ đã xa con rồi! :(