Hạng B1
22/2/10
94
7
8
ah, vậy hok phải là tàng hình trực tiếp hả anh?
Thích trường sa quá , không biết bao giờ mới có dịp được đến trường sa 1 lần đây.
Có thời gian rảnh các bác đi du lịch đảo Minh châu chỗ em , cũng đẹp lắm .Biển xanh cát trắng mịn , bãi biển thì chắc đẹp nhất miền bắc rồi còn miền nam thì cũng ko kém bãi nào đâu ạ.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
8/3/16
1
10
3
35
Hôm nay về thắp hương cho Liệt sỹ thuyền phó HQ 604 Phạm Gia Thiều tại nhà anh ở Trực Ninh, Nam Định.
Lối vào làng anh đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ
snapseed-jpg.631905


Ảnh trên ban thờ gia đình Liệt sỹ Phạm Gia Thiều
snapseed-jpg.631909

Có nhiều chuyện xúc động sau khi Liệt sỹ Phạm Gia Thiều hy sinh, gia đình cũng chưa có (chưa muốn) điều kiện để thông tin rộng rãi.
Thành kính tưởng nhớ 64 liệt sỹ Gạc Ma
 

Attachments

Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Nhanh quá, 29 năm rồi.
Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạ Ma tại Cam Ranh lại lỗi hẹn. Chắc sẽ khánh thành vào năm 2018 - kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma
 
  • Like
Reactions: Hungtadico
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Ngày này, cách đây đúng 30 năm - ngày 14/3/1988
Trung Quốc đã dùng pháo chống hạm/phòng không 37mm tàn sát 64 CBCS Hải quân của chúng ta tại bãi cạn Gạc Ma.
Đây là tội ác không thể tha thứ và cũng được xem là tội ác chống lại loài người.
Bây giờ, vì nhiều lý do để có nhiều cách nhìn và suy luận khác nhau về sự kiện này. Nhưng 64 chiến sỹ hy sinh dưới họng pháo của quân Tàu thì chắc không cần phải giải thích nhiều nữa.
Xin gửi tới những đồng đội đã khuất nén hương lòng với tất cả sự kính trọng và biết ơn.
Tổ quốc, nhân dân sẽ luôn nhớ mãi đến các anh.
1 năm, mười năm và nhiều năm sau nữa. Toàn bộ Trường Sa sẽ trở về với đất mẹ.
Vật đổi sao dời, đế quốc Trung Hoa rồi cũng sẽ lụi tàn như cái cách mà nó sinh ra và diệt vong.