Hạng B2
2/8/14
224
786
123
Con người - nhân lực luôn là trọng tâm của mọi vấn đề.
A bon nên mở lòng ra đi :)

còn a nên có cái nhìn xa hơn, toàn diện và khách quan hơn.

yếu tố "con người" ko phải chỉ có "ý chí với tinh thần". bọn tung cẩu thì ko có ý chí với tinh thần dân tộc chắc? với mình thì nó đang chiếm biển đảo của mình. Ngược lại, nó cũng cho rằng mình đang chiếm biển đảo của nó.
 
Hạng D
14/8/09
1.279
4.618
113
42
Biên Hoà
còn a nên có cái nhìn xa hơn, toàn diện và khách quan hơn.

yếu tố "con người" ko phải chỉ có "ý chí với tinh thần". bọn tung cẩu thì ko có ý chí với tinh thần dân tộc chắc? với mình thì nó đang chiếm biển đảo của mình. Ngược lại, nó cũng cho rằng mình đang chiếm biển đảo của nó.
Nói tiến cũng do con người, nói lùi cũng do con người. Ý chí quyết định mọi thứ.
 
Hạng B2
2/8/14
224
786
123
Có người biết chết, sẵn sàng đâm mấy thằng rồi cũng chết.
Có người vì sợ chết, bán cả tổ tiên.... rồi cũng chết.
Quan trọng ta chọn chết như thế nào thôi.

chúng ta nên đặt mục tiêu làm sao để các chiến sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn sống trở về. Chứ ko phải chết mà vẫn thất bại.
 
  • Like
Reactions: solopidi
Hạng C
12/11/06
775
457
63
Mình cũng vậy, giờ này mới đọc được thớt này nên làm một lèo hết 29 trang.
Giờ mới biết bạn già là cựu thủy thủ, ghê nhỉ. Văn vẻ đọc nghe cũng thấm đó chứ. hehe, hơi bị độc nha bạn già.