Hạng B2
28/12/09
472
2.872
93
Tp Hồ Chí Minh
Đến đây, tôi bỏ ngay đoàn phóng một mạch đến cột mốc, mặc kệ họ. Tôi chụp nhiều quá rồi, phải cho tôi sướng tí chứ
Tôi nhào ngay đến cột cờ. Chào cột mốc lịch sử mà bất cứ ai cũng mong chỉ một lần bước chân đến
Trường Sa, tôi đã đến. Mảnh đất mẹ dạn dày gian khó
Tôi bật khóc vì sung sướng, thủ trưởng đoàn bảo. Sao yếu đuối thế
View attachment 264943
Hè, hè, bắt giò bác chủ!
Phải chào cột mốc chủ quyền và chân phải chụm chứ nhỉ!:)
 
WD confirmed
Hạng B2
17/9/08
497
1.964
113
Hình như hồi đầu tháng là có mấy chuyến tàu chở các đoàn trong đất liền ra đảo phải ko bác? Em có thằng bạn làm ở bên cty đạm Phú Mỹ lúc trước nghe nó nói bên nó cũng có suất đi mà nó ko đi, rùi cô bác sỹ hay khám cho F1 nhà em nữa, bữa cái tuần trước khi cô đi em chở thằng nhóc tới khám bệnh, bác dặn nó tuần sau ko được bệnh vì bác đi công tác (vợ em có hỏi thì bác nói bác đi theo đoàn ra TS cả tuần lận).
Tks bác Fil vì bài viết:3dtanghoaheo:
 
South Africa
4/11/06
776
10.744
93
Bác Fill đi cái tàu Khánh Hoà 01 là tàu khách hiện đại nhất quân chủng rồi còn gì, ngày xưa em đi bằng tàu chiến bé tẹo, say sóng dập vùi, nấu ăn còn bằng bếp dầu, 2 chiến sĩ phải giữ 2 quai nồi cho anh nuôi nấu cơm, vòng về gặp cơn sóng lớn làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà bị rớt xuống biển lúc gần về tới Cam Ranh.
 
Hạng B2
23/5/12
247
20.486
93
Hình như hồi đầu tháng là có mấy chuyến tàu chở các đoàn trong đất liền ra đảo phải ko bác? Em có thằng bạn làm ở bên cty đạm Phú Mỹ lúc trước nghe nó nói bên nó cũng có suất đi mà nó ko đi, rùi cô bác sỹ hay khám cho F1 nhà em nữa, bữa cái tuần trước khi cô đi em chở thằng nhóc tới khám bệnh, bác dặn nó tuần sau ko được bệnh vì bác đi công tác (vợ em có hỏi thì bác nói bác đi theo đoàn ra TS cả tuần lận).
Tks bác Fil vì bài viết:3dtanghoaheo:

Đi thường xuyên bác àh, khi nào biển động, sóng to gió lớn thì hoãn lại. Bác Fil đi chiếc này cũng chưa ngon (vì tàu cập được vào đảo là còn nhỏ) nhưng cũng đỡ hơn cánh Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận huyện và các hội khác thường đi = tàu vận tải nhỏ, bèo hơn tý (các bác này đi theo chương trình của NN, mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển đảo, tăng cường sự gắn kết, quan tâm, động viên,....). Bên Lữ 125 có tàu Titan nghe nói là khá ngon, dùng cho mấy bác cao hơn tý và thường phục vụ cho các đại ca bên Hải Quân và BQP đi thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trên biển. Còn các ông khác thì thường đi = trực thăng của Quân đội. Riêng ông nội # thì đi = trực thăng của Dầu khí. (Em hóng được thông tin ngoài lề là hiện nay nhà đất của các anh lớn Hải Quân ở Quận 9 nhiều lắm, chắc học theo thiên bồng nguyên soái, càng nghe càng hóng thì lại càng thấy thiệt thòi cho Dân - quân nơi biển xa).