Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Ngày thứ 3 : ĐẢO ĐÁ TÂY A - TRƯỜNG SA
Đêm qua chúng tôi nhảy múa cả đêm vì phải xử lý cái đám cá mà các thành viên tóm được. Khi chuông báo thức vang lên thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Tiếc quá khi không được đòn bình minh
Nhìn vào đảo, đã thấy ngôi nhà xa xa và quá trời xuồng cao tốc đang từ đảo chạy ra tàu đón chúng tôi
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Tôi trách mình hư hỏng quá
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Tàu chúng tôi cũng hạ xuồng để vận tải người vào đảo
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Đây là vùng biển kinh dị nhất mà tôi từng biết trong đời
Khi thủy triều lên là lúc tàu mới đưa người vào đảo được, tàu mẹ phải đậu cách xa khoảng 4 hải lý và không thể thả neo được. Nó cứ chạy tới, cứ thả trôi và làm liên tục như thế
Bãi bồi làm đảo thì san sô lô nhô cách mặt nước chỉ khoảng 0,7 - 1,5 m - thời điểm cao nhất nên tất cả các xuồng thông thường đều bị xé bụng và gãy chân vịt
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Phương thức vận tải nhanh và hiệu quả vẫn là xuồng CQ
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Nếu nhìn kỹ, các bạn có thể thấy màu nước trong, đậm khác nhau. Đấy là bãi đá ngầm đấy
Chiến sỹ của ta khi xuống biển bắt cá, sò, ốc phải mang vải quấn chặt vào ống chân, xỏ vào ủng thật kỹ. Nếu không san hô cứa đứt da thịt có thể chết ngay mà không kịp garo
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Hạng B2
28/5/12
243
3.759
93
41
mấy xuồng CQ này vẫn xài chân vịt hả bác Fill? San hô dày đặc như này thì chơi mấy chiếc mô tô nước chạy hơi của yamaha là ngon nhất
 
  • Like
Reactions: Hungtadico