Bạn em việt kiều Canada chở em quẹo ngay đây cũng bị thổi,vì không muốn trưng bằng lái nước ngoài mất công gây khó dễ,vì thế không dám cãi đành phải làm hư xxx!!!
Bữa nọ buổi chiều đi làm về em cũng bị CSGT xém đu lên ca bô xe vì vượt đèn đỏ. Mịa sao lúc này CS thích lên ca bô thế k bít. cãi 1 chập lớn chuyện luôn. Kkk
mổi lần em lái xe trong thành phố ngồi máy lạnh mà em lúc nào cũng đổ mồ hôi vì sợ xxx kiếm chuyện , em thì lại không có gan cải với xxx sợ hội đồng

Thì cứ hốt ...ăn được bác tài nào thì ăn. Khi biết bác tài nào hiểu luật thì tìm cách cho đi thôi.
Cách đây mấy bữa em chở Bà Cả (bằng 2B) đi cafe Du Miên - Hồ Biểu Chánh. Xong về em ra rẽ phải Nguyễn Văn TRỗi --> đến đèn đỏ em cho xe rẽ trái và quay đầu ngược lại để về Phan Đăng Lưu. (trời nhá nhem tối) Vừa quay đầu thì đụng đầu với xe của XXX. Không có chuyện gì xảy ra nếu như em chạy tới Kem Bố Già thì bị 2xxx này vịn lại và ép em vào lề. Em tấp dzô lề, 1xxx xuống xe đi lại xe em, chào qua loa :
- xxx: anh cho xem giấy tờ
- em: em phạm lỗi gì ạ ! (Rất tinh thần OS và nhỏ nhẹ).
- xxx : anh quay đầu xe ở chỗ cấm quay đầu
- em : hơi bất ngờ, M o á ...xui dzữ vậy, chỗ này vẫn lâu lâu quẹo mà có sao đâu? rồi nhìn qua bên kia đường ... cái bảng CHỖ QUAY XE to chình ình luôn, khá mới.
- xxx: anh cho xem giấy tờ (mắt hổ mang)
- em (định bụng: kì này chết mịa dzới em - cơ hội hạ nhục đã tới): vâng, giấy tờ thì em có dư, nhưng không biết anh vào ngành bằng cách nào và vào được bao lâu rồi mà không biết luật. Chỗ này cho xe quay đầu. Có biển "MỜI" em quay đầu đặt gần ngã tư bên kia. anh xem thử hay đó là biển GIẢ ???
- xxx: vẫn tỏ ra cửa trên và cặp mặt hổ mang nhìn theo hướng tay em chỉ sang bên kia đường. Rồi Bối rối ... miệng lí nhí gì đó rồi...dự leo lên xe bỏ đi.
- em: sao anh? không kiểm tra giấy tờ sao? em có đủ đây.
- xxx kia nổ máy xe.
- em: anh khoan đi đã, em cần 2 anh xin lỗi vì đã làm phiền 2 Vợ chồng em, làm phiền dân
- xxx: (lí nhí) : xin lỗi anh chị - chắc tại VỪA GẮN BẢNG...và vít ga chạy trối chết.
2 Vợ chồng em lên xe đi tiếp, bà Cả em hỏi: Chồng hạ nhục 2 anh ấy vậy rồi còn bắt xin lỗi nữa, tội 2 anh ấy quá. 2 Vợ chồng em phá lên cười giòn...
Thật là vui, lần đầu tiên được hạ nhục xxx. Sướng lắm các Bác ợ !
Đấy, có bảng hiệu hẳn hoi mà tụi nó vẫn cứ hành dân được. Tình huống này may mà em đã chạy tới Kem Bố Già mới thấy được cái bảng hiệu kia, chứ nếu bị hốt trước đó 20 - 50m thì tối đó dính chưởng với 2 anh xxx bẩn này rồi. (Bảng đặt khá xa ngã tư nhé các Bác - đối diện kem Bố Già luôn).
Cách đây mấy bữa em chở Bà Cả (bằng 2B) đi cafe Du Miên - Hồ Biểu Chánh. Xong về em ra rẽ phải Nguyễn Văn TRỗi --> đến đèn đỏ em cho xe rẽ trái và quay đầu ngược lại để về Phan Đăng Lưu. (trời nhá nhem tối) Vừa quay đầu thì đụng đầu với xe của XXX. Không có chuyện gì xảy ra nếu như em chạy tới Kem Bố Già thì bị 2xxx này vịn lại và ép em vào lề. Em tấp dzô lề, 1xxx xuống xe đi lại xe em, chào qua loa :
- xxx: anh cho xem giấy tờ
- em: em phạm lỗi gì ạ ! (Rất tinh thần OS và nhỏ nhẹ).
- xxx : anh quay đầu xe ở chỗ cấm quay đầu
- em : hơi bất ngờ, M o á ...xui dzữ vậy, chỗ này vẫn lâu lâu quẹo mà có sao đâu? rồi nhìn qua bên kia đường ... cái bảng CHỖ QUAY XE to chình ình luôn, khá mới.
- xxx: anh cho xem giấy tờ (mắt hổ mang)
- em (định bụng: kì này chết mịa dzới em - cơ hội hạ nhục đã tới): vâng, giấy tờ thì em có dư, nhưng không biết anh vào ngành bằng cách nào và vào được bao lâu rồi mà không biết luật. Chỗ này cho xe quay đầu. Có biển "MỜI" em quay đầu đặt gần ngã tư bên kia. anh xem thử hay đó là biển GIẢ ???
- xxx: vẫn tỏ ra cửa trên và cặp mặt hổ mang nhìn theo hướng tay em chỉ sang bên kia đường. Rồi Bối rối ... miệng lí nhí gì đó rồi...dự leo lên xe bỏ đi.
- em: sao anh? không kiểm tra giấy tờ sao? em có đủ đây.
- xxx kia nổ máy xe.
- em: anh khoan đi đã, em cần 2 anh xin lỗi vì đã làm phiền 2 Vợ chồng em, làm phiền dân
- xxx: (lí nhí) : xin lỗi anh chị - chắc tại VỪA GẮN BẢNG...và vít ga chạy trối chết.
2 Vợ chồng em lên xe đi tiếp, bà Cả em hỏi: Chồng hạ nhục 2 anh ấy vậy rồi còn bắt xin lỗi nữa, tội 2 anh ấy quá. 2 Vợ chồng em phá lên cười giòn...
Thật là vui, lần đầu tiên được hạ nhục xxx. Sướng lắm các Bác ợ !
Đấy, có bảng hiệu hẳn hoi mà tụi nó vẫn cứ hành dân được. Tình huống này may mà em đã chạy tới Kem Bố Già mới thấy được cái bảng hiệu kia, chứ nếu bị hốt trước đó 20 - 50m thì tối đó dính chưởng với 2 anh xxx bẩn này rồi. (Bảng đặt khá xa ngã tư nhé các Bác - đối diện kem Bố Già luôn).
Last edited by a moderator: