Chủ đề tương tự
Giả sử bác đi Long Xuyên :
- SG – cao tốc – Trung Lương – bác rẽ trái ra Tân Hiệp – Trạm dừng chân Mekong (ăn sang, cà phê …)
- Trạm dừng chân Mekong – Cầu Mỹ Thuận (chú ý đọan qua thị trấn Cai Lậy - < 50km/h), còn lại bác cứ chạy < 80km/h.
- Cầu Mỹ Thuận – rẽ phải – Sa Đéc (chú ý tốc độ lúc nào cũng dưới 50km/h cho chắc) – rẽ trái (không phải vào thị xã Sa Đéc) – phà Vàm Cống (ở phà Vàm Cống – dek có bán vé bên tổ tò vò bên hông – phải phải dừng xe mua vé – hoặc nhờ người trên xe mua giùm).
- Qua phà, quẹo phải là về Long Xuyên
Chỗ ở, cố gắng ở KS Đông Xuyên (bác phải book trước). Ăn nhậu thì vô tư – hỏi đối tác của bác dưới đó.
Chúc chuyến đi vui vẻ, thành công.
- SG – cao tốc – Trung Lương – bác rẽ trái ra Tân Hiệp – Trạm dừng chân Mekong (ăn sang, cà phê …)
- Trạm dừng chân Mekong – Cầu Mỹ Thuận (chú ý đọan qua thị trấn Cai Lậy - < 50km/h), còn lại bác cứ chạy < 80km/h.
- Cầu Mỹ Thuận – rẽ phải – Sa Đéc (chú ý tốc độ lúc nào cũng dưới 50km/h cho chắc) – rẽ trái (không phải vào thị xã Sa Đéc) – phà Vàm Cống (ở phà Vàm Cống – dek có bán vé bên tổ tò vò bên hông – phải phải dừng xe mua vé – hoặc nhờ người trên xe mua giùm).
- Qua phà, quẹo phải là về Long Xuyên
Chỗ ở, cố gắng ở KS Đông Xuyên (bác phải book trước). Ăn nhậu thì vô tư – hỏi đối tác của bác dưới đó.
Chúc chuyến đi vui vẻ, thành công.
Bác hỏi Nobitta rồi bám theo , em chạy SG _Long Xuyên 3h30 phút đúng tốc độ nhưng bác nên đi sớm .
Tới Long Xuyên bác có chạy lên Châu Đốc thì coi chừng bị bắn lén ở đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ. Tốt nhất vừa qua cầu quay (cầu Nguyễn Trung Trực) vào đoạn đường có dãy phân cách, cho đến ngã 3 lộ tẻ bác cẩn thận tí ạ. Gần cổng chào ở Châu Đốc cũng khá nhiều xxx đứng vì đường ngon và rộng lắm, rất dễ vi vu 
Rảnh rỗi bác làm tô bún cá ở quán cafe Bo ngoài bờ hồ Nguyễn Du cho thấm chất An Giang vào người trước khi về
Chúc bác đi an toàn và vui vẻ.
Rảnh rỗi bác làm tô bún cá ở quán cafe Bo ngoài bờ hồ Nguyễn Du cho thấm chất An Giang vào người trước khi về

Chúc bác đi an toàn và vui vẻ.
... ặc An Giang mà là ngay Tp Long Xuyên hay huyện nào ?!
Có vài huyện của An Giang có thể đi thẳng từ SG khỏi vô Long Xuyên
QL 80 cầu Mỹ Thuận - phà Vàm Cống mới tuần rồi thấy còn láng mướt như .... gái 1 con băm mí
Tới cuối tháng cụ chủ thớt mới đi - hổng biết lúc đó có giống cái mẹt ... chị Hằng chưa
Chỗ Sa-đéc có đường tránh không thấy xxx.
Còn trung tâm Sa-đéc có máy sấy tóc gắn trên cái chưn 3 cẳng như máy chụp hình.
Có vài huyện của An Giang có thể đi thẳng từ SG khỏi vô Long Xuyên
QL 80 cầu Mỹ Thuận - phà Vàm Cống mới tuần rồi thấy còn láng mướt như .... gái 1 con băm mí

Tới cuối tháng cụ chủ thớt mới đi - hổng biết lúc đó có giống cái mẹt ... chị Hằng chưa

Chỗ Sa-đéc có đường tránh không thấy xxx.
Còn trung tâm Sa-đéc có máy sấy tóc gắn trên cái chưn 3 cẳng như máy chụp hình.
@mạnhodessa: em chạy SG-LX hết 3h00 thì có vi phạm tốc độ không??? hêhe
Nói chung chạy tuyến này thì hên xui đối với xxx. Em chạy hoài dính hoài. Giờ chán éo thèm chạy nửa, gọi thêm thằng nhóc nào cho nó chạy, mình ngồi ngắm "ái" hay hơn.
Nói chung chạy tuyến này thì hên xui đối với xxx. Em chạy hoài dính hoài. Giờ chán éo thèm chạy nửa, gọi thêm thằng nhóc nào cho nó chạy, mình ngồi ngắm "ái" hay hơn.
Last edited by a moderator:
ruametocdo nói:@mạnhodessa: em chạy SG-LX hết 3h00 thì có vi phạm tốc độ không??? hêhe
Nói chung chạy tuyến này thì hên xui đối với xxx. Em chạy hoài dính hoài. Giờ chán éo thèm chạy nửa, gọi thêm thằng nhóc nào cho nó chạy, mình ngồi ngắm "ái" hay hơn.
Có gái éo đâu mà ngắm...bật phim xxx mà xem


cám ơn các bác tư vấn. em sẽ đi đường theo lời bác tutucungtoi, chạy với tốc độ như của bác manhodessa. Còn xxx đứng đường ban ngày thì em nghe tất cả các bác. Còn xxx ban đêm thì ....hihi
Đi Long Xuyên Em ghét nhất là cái phà Vàm Cống khốn nạn ấy(à quên,Miền Tây còn cái phà Cổ Chiên đi qua Trà Vinh nữa)
Mình có chiền,nó phục vụ mà nó bắt mình xuống xe mua vé.Lại phải tắt máy,lock cửa và thò cái mặt mình vào nhìn cái mặt chxxx của nó nữa.
Bọn này mà ra làm bên chính quyền thì chết mịa nó dân hết.
Cứ đi chậm và tuân thủ tốc độ cho nó lành,đừng bám theo xe tốc hành nó bắn cho ...nát chim đấy.
* Ở Miền Tây em út lên đây hành nghề hết rồi,chẳng có ai mà ngắm và ...sờ mó đâu
Mình có chiền,nó phục vụ mà nó bắt mình xuống xe mua vé.Lại phải tắt máy,lock cửa và thò cái mặt mình vào nhìn cái mặt chxxx của nó nữa.
Bọn này mà ra làm bên chính quyền thì chết mịa nó dân hết.
Cứ đi chậm và tuân thủ tốc độ cho nó lành,đừng bám theo xe tốc hành nó bắn cho ...nát chim đấy.
* Ở Miền Tây em út lên đây hành nghề hết rồi,chẳng có ai mà ngắm và ...sờ mó đâu