Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Mình cũng ghé Gò Công vài lần nhưng ko ăn uống gì, đi chơi thôi, bãi biển lúc triều xuống nó phẳng rộng mênh mông (độ dốc hầu như không thấy) chỉ mỗi tội đen xì . Tất nhiên chạy chơi thôi chứ ko ai tắm.Thứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn. Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.
Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.
kiểu buôn bán vắt sữa 1 lần cho đáng còn khách quay lại hay không chuyện đó tính sau, chánThứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn. Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.
Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.
Đúng là trải nghiệm quá tệ hại. Uổng công đi gần 2 tiếng từ PMH qua, QL50 xe ép rác nó chạy kinh khủng, rồi cầu Mỹ Lợi 35k tiền tươi, đổi lại sự bực dọc.Mình đi cách đây 2 năm. Vừa đến gần biển là có 5-7 xe máy chạy theo cò quán ăn, nhìn rất bặm trơn. Biển thì nước đen sì không tắm được, đường vào thì nhếch nhác bùn xình và rác rưởi. Hải sản thì chỉ le que vài ba món, không đa dạng, ngay cả trong chợ (bên phải trước khi vào cổng KDL), giá cả thì quá mắc so với Sài Gòn, chứ đừng nói đến Cần Giờ.
Di tích thì chỉ có Lăng Hoàng Gia (T7 và CN đóng cửa, muốn tham quan phải điện thoại báo trước), dinh Đốc phủ Hải, ...
Thất vọng toàn tập đối với Gò Công.
e lếch từ 61 >>> Gồng Co hết cmn 4 tiếngThứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn.
Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.
Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.
View attachment 2968433*ảnh minh họa