Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Thứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn.

Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.

Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.

Đi biển Gò Công - Trải nghiệm quá tệ
*ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/1/10
849
7.267
93
Thứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn. Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.
Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.
Mình cũng ghé Gò Công vài lần nhưng ko ăn uống gì, đi chơi thôi, bãi biển lúc triều xuống nó phẳng rộng mênh mông (độ dốc hầu như không thấy) chỉ mỗi tội đen xì :D. Tất nhiên chạy chơi thôi chứ ko ai tắm.

Còn Gò Công đúng ko thich làm du lịch, có mấy cái nhà cổ là hiếm hoi để hút khách thì chỉ mở cửa theo giờ hành chính :D
 
Hạng B2
18/7/04
363
246
43
53
saigon
Thứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn. Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.
Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.
kiểu buôn bán vắt sữa 1 lần cho đáng còn khách quay lại hay không chuyện đó tính sau, chán
 
Hạng B2
10/10/19
345
585
93
51
ho chi minh
Mình đi cách đây 2 năm. Vừa đến gần biển là có 5-7 xe máy chạy theo cò quán ăn, nhìn rất bặm trơn. Biển thì nước đen sì không tắm được, đường vào thì nhếch nhác bùn xình và rác rưởi. Hải sản thì chỉ le que vài ba món, không đa dạng, ngay cả trong chợ (bên phải trước khi vào cổng KDL), giá cả thì quá mắc so với Sài Gòn, chứ đừng nói đến Cần Giờ.

Di tích thì chỉ có Lăng Hoàng Gia (T7 và CN đóng cửa, muốn tham quan phải điện thoại báo trước), dinh Đốc phủ Hải, ...
Thất vọng toàn tập đối với Gò Công.
 
Hạng B1
19/12/22
59
99
18
37
Mình đi cách đây 2 năm. Vừa đến gần biển là có 5-7 xe máy chạy theo cò quán ăn, nhìn rất bặm trơn. Biển thì nước đen sì không tắm được, đường vào thì nhếch nhác bùn xình và rác rưởi. Hải sản thì chỉ le que vài ba món, không đa dạng, ngay cả trong chợ (bên phải trước khi vào cổng KDL), giá cả thì quá mắc so với Sài Gòn, chứ đừng nói đến Cần Giờ.

Di tích thì chỉ có Lăng Hoàng Gia (T7 và CN đóng cửa, muốn tham quan phải điện thoại báo trước), dinh Đốc phủ Hải, ...
Thất vọng toàn tập đối với Gò Công.
Đúng là trải nghiệm quá tệ hại. Uổng công đi gần 2 tiếng từ PMH qua, QL50 xe ép rác nó chạy kinh khủng, rồi cầu Mỹ Lợi 35k tiền tươi, đổi lại sự bực dọc.
 
27/12/18
667
14.553
93
Thứ bảy rồi có sáng có việc ở PMH nên chở vợ và con qua uống cafe. Ở đó tầm 10h thì nghĩ thôi đi Gò Công cho biết, ăn hải sản luôn, trong bụng nghĩ rằng chắc giá cả cũng phải chăng. Thế là phi vào NVL rồi QL50, kẹt xe kinh hoàng. Rốt cuộc qua cầu Mỹ Lợi cũng tới được Gò Công sau hơn 2h chạy, xuống biển Tiến Thành, cò mồi nó chạy cập bên xe ngán ngẩm luôn.

Khoác tay không nhận đi theo rồi chạy thẳng vô thì cũng bị dính, ghé quán Tuyết Anh. Hải sản thì le que, giá thì trên trời dĩa ốc mỡ xào tỏi 200k, chưa thấy quán nào SG có giá đó, nói chung là thất vọng. Tiếc là ko có chụp lại hình. Xong còn bị vợ con càm ràm, biết vậy đi Cần Giờ ăn uống còn ngon hơn.

Sao Gò Công chặt chém kinh hoàng vậy, kiểu đó thì ai đến đó du lịch nữa.

View attachment 2968433*ảnh minh họa
e lếch từ 61 >>> Gồng Co hết cmn 4 tiếng
phần còn lại chẳng khác gì anh
nãn