Nước Nga Xã hội Chủ nghĩa 1 thời đó bác!Ù moá, ko lẽ ở mấy cái xứ dãy chết con vậy nó cũng qua đúng làn đi bộ =)))))
Ở xứ người nó vậy.còn bản thân e tối qua xém chút ăn hành với mấy thằng óc bã đậu thúi nên tự an ủi là mình vẫn còn may.
e kể ra cho các bác rút kinh nghiệm: đoạn VÕ VĂN KIỆT từ Bình Chánh vô q5 giờ cho chạy 80, e chạy qua cầu Lò Gốm đag đổ dốc với tốc độ đó được nửa dốc thì mấy thằng óc bã đậu thúi chạy 2 bánh đang chạy băng ngang qua dãi phân cách, thằng đầu tiên còn chưa xuống tới lane e chạy.e lập tức buông ga, đạp thắng bấm còi liên tục, vậy mà nó giống như bị điếc cứ xăm xăm xuống, gần tới chỗ nó là e còn cỡ 40, hên là nó dừng lại giữa đường, e kịp đánh lái qua bên phải mém đụng lan can rồi đi an toàn, chứ dây dưa với tụi nó ko chừng e bỏ mạng.nói thiệt nếu pháp luật mình rõ ràng, đụng chết mấy thằng cờ hó đó mà ko bị phiền phức thì e cũng chơi luôn.bớt được mấy thằng đỡ chật đất
e kể ra cho các bác rút kinh nghiệm: đoạn VÕ VĂN KIỆT từ Bình Chánh vô q5 giờ cho chạy 80, e chạy qua cầu Lò Gốm đag đổ dốc với tốc độ đó được nửa dốc thì mấy thằng óc bã đậu thúi chạy 2 bánh đang chạy băng ngang qua dãi phân cách, thằng đầu tiên còn chưa xuống tới lane e chạy.e lập tức buông ga, đạp thắng bấm còi liên tục, vậy mà nó giống như bị điếc cứ xăm xăm xuống, gần tới chỗ nó là e còn cỡ 40, hên là nó dừng lại giữa đường, e kịp đánh lái qua bên phải mém đụng lan can rồi đi an toàn, chứ dây dưa với tụi nó ko chừng e bỏ mạng.nói thiệt nếu pháp luật mình rõ ràng, đụng chết mấy thằng cờ hó đó mà ko bị phiền phức thì e cũng chơi luôn.bớt được mấy thằng đỡ chật đất
Em nể mấy con chó trong clip thật, nhìn cách qua đường thì thấy rõ ràng nó biết vạch kẻ đường dành cho người qua đường nên đa phần toàn đi trên vạch đó, có con ban đầu đi bên ngoài nhưng sau đó cũng tự giác đi trên vạch, có chỗ không có vạch thì nó cũng qua đường từ vị trí sát góc giao lộ (nơi đáng lẽ phải kẻ vạch). Con nào qua đường cũng biết nhìn xe 2 bên và cẩn thận dừng lại chờ khi thấy các xe chưa nhường. Đúng khôn 
Riêng bé cuối clip thấy tội thật, nhát quá, ra được giữa đường, được nhường mà vẫn không dám qua, chắc trước đó bác tài nào lỡ chân gaz hù bé nó nên nó đứng im luôn, phải có chú kia xuống đẩy qua mới dám đi

Riêng bé cuối clip thấy tội thật, nhát quá, ra được giữa đường, được nhường mà vẫn không dám qua, chắc trước đó bác tài nào lỡ chân gaz hù bé nó nên nó đứng im luôn, phải có chú kia xuống đẩy qua mới dám đi

Ở VN chuột còn chết đầy đường vào buổi sáng.Cả người và vật!
Em thấy văn minh quá nên share lên cho các bác share tiếp:
https://www.facebook.com/russiamusic/videos/977941732248859/
Cả người và vật!
Em thấy văn minh quá nên share lên cho các bác share tiếp:
https://www.facebook.com/russiamusic/videos/977941732248859/
Các bác có thấy ngay tình huống đầu chó thì đi đúng vạch còn người thi đi sai không?!!
