ở Bình dương cũng vậy, tầm 6h có nhiều đoàn xe đạp của U40 thường xuyên vượt đèn đỏ( bó tay với mấy anh già)Võ Văn Kiệt đầyhôm nọ iem đi sau 1 bác có tuổi, đạp xe thể thao đắt tiền, iem còi, bác ấy k tránh vào mà còn quay lại xỉ tay vào iem, iem kéo kính xuống thì nghe bác ấy bảo là, mày làm éo gì mà bấm còi hoài thế
![]()
đạp xe đạp là thú vui điền viên mới mẻ bây h (ngày xưa thì trà đạo tứ thư ngũ kinh), cần thiết giữ cho đầu óc thanh tịnh và nhẹ nhàng, chạy vậy lỡ 4b tương cái rầm cho 1 phát thì hồn xiêu phách lạc còn gì là vui thú nữa các bác nhỉ
Chưa có vụ tai nạn nào nên các bác ấy còn tỉnh lắm ! Hôm nào gặp tay 4b nó điên tiết xúc cho 1 cái rồi mới thấy ! xxx thì hok rãnh mà đi phạt vụ này đâu, bà mợ nó !
có tính toán rồi bác;Em đi làm tầm 4h30 sáng thấy đám đạp xe có vẻ pro lắm mà toàn vượt đèn đỏ, chạy lane 4b không. Không biết nó đang nghĩ gì. Hay cho là đạp xe mắc tiền thì có quyền. Em cũng đạp và xe em dỏm nên em không dám làm như đám đó
đi làn 2b bị đụng đền < đi làn 4b...
còn mấy bài hit đất nữa bác ơim e có report 1 lần roài. rủi cán trúng chân thì khổ
Vài bữa có vụ như tại nạn xe 16 c với ng đi bộ ngang đường trên ct LT-GD thì mấy bác đó mới thông nãosát lane con lươn ở trong ngăn cách giữa 2b và 4b thì e cũng ko nói, đằng này đi bang bang ngoài lươn giữa tim đường luôn, chả biết chui vô đó làm gì
Tai nạn xảy ra là do người dân thiếu ý thức thôi, ko hiểu họ muốn tìm cảm giác mạnh hay thử trình độ lái xe của các bác tài nữa!!!!còn mấy bài hit đất nữa bác ơim e có report 1 lần roài. rủi cán trúng chân thì khổ