Status
Không mở trả lời sau này.
Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1

Ngày xưa có đợt em ở bên này gần nửa năm, tuần 3 or 4 lần ra quán Việt ở Beijinglu ăn cơm. Vợ chồng chị chủ quán rất dễ chịu, nếu là người Việt các bác cứ đi thẳng vô, không cần phải xếp hàng ở ngoài. Mấy cô cậu phục vụ rất dễ thương, tuy không biết tiếng Việt nhưng có thể hiểu tiếng Việt chút chút, hễ thấy bọn em vô là cười như nghé ngay. Lâu rùi chưa quay trở lại, đọc bài này làm em nhớ guangzhou quá đi.
 
Hạng D
24/4/06
2.450
13.555
113
TP. HCM
Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1

hay quá bác, qua Tết em có việc ra HN, chắc làm chuyến Quãng Châu quá
lúc đó em nhờ bác giúp e số liên lạc của phiên dịch nha
 
mtl confirmed
Hạng B2
19/6/09
233
616
93
35
Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1

bác làm visa tự túc hay qua dịch vụ vậy? e tự túc đi làm nó đòi phải có thư mời từ trung quốc mới cho làm.hjx. đành nhờ qua cò hết tới 90$ lận
20.gif
 
Hạng D
2/10/10
1.081
41
48
Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1

Bác không kể tiếp hả bác ? Vón cục lầu lắm rồi.
 
Hạng D
2/10/10
1.081
41
48
Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1

AlphaGiaBao nói:
QUảng Châu mà không ghé Đông Quảng thì hơi phí bác nhỉ ...
21.gif
21.gif
21.gif
Bác này rất là ghê. PM cái nick bác đang có ở AC nhá :D
 
Hạng B2
25/12/11
263
609
113
Re:Đi bụi ở Quảng Châu: ngày 1

Sao ko phọt típ bác ơi? Băc Kinh lộ này em cũng đi qua 01 lần nhưng xem report của bác thấy vẫn hay.
 
Status
Không mở trả lời sau này.