Ý bác là sao?Người sống lương thiện bằng công sức lao động thì không thường đâu, chỉ cần đúng và đủ trách nhiệm...họ là vỉ nhân đấy vì....không xin xỏ, a dua, alo, nhờ cậy, lợi dụng, chèn ép, ăn bẩn....
Đi sao rồi bác?Tuần này, em có kế hoạch đi. Xin các bác ít kinh nghiệm và lời khuyên (đường sá, ăn nghỉ, vui chơi, xe cộ, ...)
Cảm ơn ý kiến của các bác nhiều!
Đi vui vẻ về cho tí thông tin nha bác.Đêm mai em mới khởi hành bác ạ.
Báo cáo các bác, em đã đi về tối nay. Cám ơn các bác đã tư vấn.
Lúc đi, em đi buổi đêm nên không bị kẹt xe ở khu vực cầu dưới chân cầu Mỹ Thuận (hình như là cầu An Hữu). Lúc về, em bị kẹt ở đây gần một tiếng. Do đang thi công nên chỉ đi được một làn xe, cứ thế mà nối đuôi.
Lúc đi, em đi buổi đêm nên không bị kẹt xe ở khu vực cầu dưới chân cầu Mỹ Thuận (hình như là cầu An Hữu). Lúc về, em bị kẹt ở đây gần một tiếng. Do đang thi công nên chỉ đi được một làn xe, cứ thế mà nối đuôi.
Đường từ Trung Lương đến Mỹ Thuận xấu quá các bác. Hầu như chỉ chạy được len gần con lươn. Mỗi lần vượt xe, em chạy vô len trong nhưng thấy ghê quá. Mặt đường bị rỗ quá nhiều.
Chỉnh sửa cuối:
Từ MT trở đi thì đường tốt. Đa số tốc độ là 80, ít đoạn 50.
Thích nhất là đoạn từ Sóc Trăng tới nhà thờ, đường rất đẹp.
Thích nhất là đoạn từ Sóc Trăng tới nhà thờ, đường rất đẹp.
Em đi mất 5 tiếng, chạy đúng bảng tốc độ cho phép. Nghỉ ngơi thêm 1 tiếng là 6 tiếng.
À, cao tốc TL làm lại, cả 2 làn đều 100, chạy tốt.
À, cao tốc TL làm lại, cả 2 làn đều 100, chạy tốt.