Nhìn đĩa mì trứng thấy quen quen. Hinh nhu ngay dốc Quang Trung?
Chỉnh sửa cuối:
Like mạnhBạn e dăm năm trước tự nhiên quyết định bán hết nhà cửa ở HN, lên ĐL xây biệt thự ở. Chê HN ô nhiễm, lộn xộn, không tốt cho sức khoẻ. Giờ thấy báo chí kêu HN ô nhiễm nhất Châu Á, thấy tầm nhìn nó cũng tốt thật. Khi kiếm đủ tiền rồi thì nó chú ý nhiều về môi trường sống và sức khoẻ...
Nó đóNhìn đĩa mì trứng thấy quen quen. Hinh nhu ngay dốc Quang Trung?
tối qua mua về nhà ăn
nghe mấy tay Saigon chửi : cc, năm sau léo lên ĐL nữa, đi ăn như ăn xin
tết màNó đó
tối qua mua về nhà ăn
nghe mấy tay Saigon chửi : cc, năm sau léo lên ĐL nữa, đi ăn như ăn xin![]()
Bữa em ở cách đây mấy tháng, tối vô chợ đêm Đà Lạt chơi xong đạp về Bình An lúc 10h đêm đường tối hù, cảm giác cũng rợn rợn. Được cái phòng rất đẹp, em ở cái phòng gì có thểm phòng khách mà hệ thống loa k hoạt động nên hơi tiếc. Phòng tắm ổn, mở cửa sổ nhìn ra ngoài xxx phê hahaChính nó, chỗ này đẹp, thích hợp cho ai thích yên tĩnh... cảm giác như đang ở châu Âunhược điểm rất xa trung tâm nhưng bù lại bếp ở đây nấu ngon, giá ổn nên cũng ko cần vào trung tâm kiếm chỗ ăn làm gì
Lavender garden dalat giờ có quán cafe capu 60k
quán ăn
bán vé cổng 50k
Ngồi cafe hưởng gió trời thật đáng
quán ăn
bán vé cổng 50k
Ngồi cafe hưởng gió trời thật đáng
Attachments
-
1.005,9 KB Đọc: 6
Chỉnh sửa cuối:
5 tiếng rưỡi lận hả a
mai chắc 5am dọt hy vọng ít kẹt ko mí a
sợ chiều về nhập LT DG kẹt sml mình đi đường cũ Biên Hoà liệu có ổn???
sợ chiều về nhập LT DG kẹt sml mình đi đường cũ Biên Hoà liệu có ổn???




Attachments
-
193,9 KB Đọc: 9
-
225,8 KB Đọc: 8
-
44,5 KB Đọc: 9
-
143,5 KB Đọc: 8